-----------------------------------------------------------------
NHỚ THƯƠNG
Kính tặng hương hồn 10 nữ liệt sỹ TNXP - Nhân 53 năm
ngày các chị hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc ( 24/7/1968 – 24/7/2021)
Hơn nửa thế kỷ đã qua
Ở Ngã ba Đồng Lộc
Cuộc hồi sinh đang bứt tốc
Vùng đất cằn giờ màu mỡ tốt tươi
Đường cao tốc thênh thang
Xe từng đoàn tấp nập vào ra
Nghe đâu đây tiếng hát của út nhỏ Võ Thị Hà*
“Phá núi bắc cầu ta đắp đường
Đoàn thanh niên đi vui phơi phới...” *
Các chị Tiểu đội mình ơi
Lâu giờ chị Tần có cho đi tranh thủ*
Ghé về quê thăm mẹ già
Lỏn tóc thề trao vội người thương ngày ấy ở đâu*
Còn vương thơm mùi bồ kết ?
Chị Cúc còn trốn Tiểu đội thức khuya *
Tra cuốc xẻng, bơm thêm bánh xe ba gác
Để ngày mai Tiểu đội vào ca chiến đấu với máy bay giặc
San lấp hố bom thù...
Tiếng hát giờ thoang thoảng như tiếng mẹ ru
Những vòng hoa tươi
Những bông hoa huệ trắng
Và những vòng khói nhang thơm tròn vo trong nắng
Đài kỷ niệm cao ghi nhớ công ơn
Nhang tàn rồi nước mắt vẫn tuôn rơi
Sao quên được mười đóa hoa bất tử
Tuổi mười chín đôi mươi
Lung linh trong nắng sớm của đất mẹ anh hùng!
(5).jpg)
Thành phố Vũng Tàu, ngày 24-7-2021
Trịnh Huỳnh Đức
------------------------------------------------------
(*) - Liệt sỹ Võ Thị Hà là em út của Tiểu đội nữ TNXP, mới 17 tuổi đời, hay hát, hát hay. Bài hát Vui mở đường là bài “ tủ” của chị.
- Những chữ in nghiêng là lời Bài hát Vui Mở Đường của Nhạc sỹ Đỗ Nhuận.
- Trước lúc hy sinh Tiểu đội Trưởng Võ Thị Tần cho các chiến sỹ trong Tiểu đội tranh thủ về thăm nhà.
- Nắm tóc của Tiểu đội Trưởng Võ Thị Tần tặng chồng chưa cưới lên đường đi chiến đấu ở đảo Cồn Cỏ.
- Tiểu đội Phó Hồ Thị Cúc bố mẹ mất sớm,ở với cậu. Chị rất chịu thương chịu khó thường thức khuya, dậy sớm lo công việc cho Tiểu đội.