“Vang vọng mùa Thu độc lập” - Ký sự của Lê Bá Thuần

Ngày đăng: 05:04 04/09/2025 Lượt xem: 30
VANG VỌNG MÙA THU ĐỘC LẬP
Lê Bá Thuần
(Ký sự nhân dịp xem Truyền hình tường thuật Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô Hà Nội)

 
       Sáng ngày 2/9/2025, giữa tiết trời dịu nhẹ đầu thu, Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, nơi trái tim của nước CHXHCNVN, khắp mọi nơi, phố phường rực rỡ cờ hoa, vang vọng khúc nhạc hào hùng của mùa thu độc lập. Tại đây, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã long trọng diễn ra trong không khí trang nghiêm, hoành tráng, xúc động và thiêng liêng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng vạn người tham dự và hàng triệu trái tim dõi theo khắp mọi miền Tổ quốc.
       Từ sáng sớm, màn hình TV đã đưa những hình ảnh những đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, trí thức, thanh niên… đã tụ hội về Quảng trường Ba Đình – nơi cách nay 80 năm - vào ngày 2/9/1945Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCNVN).
       Giữa nền trời xanh thẳm, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới,  giai điệu của "Tiến quân ca" ngân vang làm không gian như ngưng đọng lại. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, nhiều người không kìm được xúc động, bởi từng câu hát, từng lời ca dường như đưa tất cả trở về mùa thu lịch sử cách đây tròn 80 năm, khi dân tộc Việt Nam vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành lấy độc lập bằng ý chí và máu xương của cả một dân tộc.
       Nhìn lên màn hình, VTV đã đưa ta đến chiêm ngưỡng quang cảnh huy hoàng và trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình lịch sử, hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang hoàng khánh tiết lộng lẫy nghiêm trang,  đến biển Khánh Hòa, nơi các chiến sĩ Hải Quân đứng nghiêm trang trên mũi tàu tuần dương hạm hát Quốc ca đồng vọng với Ba Đình. Trái tim tôi như nghẹn lại, một sự tự hào lẫn lộn với sự thương cảm đan xen khi VTV đưa hình ảnh mẹ VNAH Trần Thị Huyến 82 tuổi quê Hà Tĩnh, có Cha và 2 con trai Nguyễn Văn Đường hy sinh năm 1977 và Nguyễn Văn  Cát hi sinh năm 1980 tại chiến trường Cam Pu Chia. Mẹ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm là hình ảnh đẹp nhất cho sự tri ân của Đảng và Nhân dân ta đối với các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình Liệt sỹ, anh chị em Thương bệnh binh, CCB, các giai tầng XH... đối với công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta.
       Lắng nghe đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại buổi lễ, mỗi lời nói như thấm sâu vào lòng người: Một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc được khái quát rõ nét - Từ Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay. Tất cả đều khẳng định một chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Giá trị thiêng liêng được hun đúc bởi biết bao thế hệ đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.
       Là một Cựu chiến binh - người từng trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, được sống và chiến đấu vì lý tưởng độc lập, tự do, tôi cảm thấy lòng mình dâng trào bao cảm xúc. Nhìn lại 80 năm kể từ ngày Bác Hồ vang vọng lời tuyên ngôn bất hủ, càng thấm thía những hy sinh không gì bù đắp nổi. Hàng triệu con người đã cống hiến tuổi xuân, cả cuộc đời, thậm chí cả sinh mệnh của bản thân mình để đất nước có được dáng đứng hôm nay.
       Từ một dân tộc bị áp bức, nghèo nàn, phải gánh chịu bom đạn và cấm vận, Việt Nam hôm nay đã là một Quốc gia độc lập, có chủ quyền, có uy tín Quốc tế, có cơ đồ rạng rỡ, uy tín Quốc tế ngày càng được khẳng định, đang từng bước vươn mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực.
       Trong dòng suy tưởng lặng lẽ, tôi lại nhớ tới những đồng đội năm xưa, những người đã không trở về! Họ nằm lại trong lòng đất mẹ, lặng thầm nhưng bất tử. Chính họ là những người đã dâng hiến cuộc đời để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển.
       Tuy vậy, buổi lễ cũng khiến tôi không khỏi trăn trở. Trong dòng chảy vinh quang ấy, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Những người đang tự mình rời xa lý tưởng cao đẹp mà Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp. Họ quên đi rằng " Hòa bình không bỗng dưng mà có". Điều ấy càng thôi thúc trách nhiệm của mỗi người dân hôm nay: Phải sống xứng đáng hơn, mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Đó là hành động tri ân đối với bao người đã hi sinh xương máu giành Độc lập tự do vẹn toàn cho giang sơn đất nước này.
       Buổi lễ khép lại, nhưng âm vang thiêng liêng của nó vẫn còn ngân mãi. Nhìn ánh mắt rạng ngời của những lớp người trẻ, mái tóc bạc phơ của những Cựu chiến binh, tôi thêm vững tin rằng tinh thần Cách mạng Tháng Tám, tinh thần Quốc khánh 2/9 vẫn còn nguyên giá trị. Đó là ngọn lửa tiếp sức mạnh cho hành trình dựng xây đất nước hôm nay và mai sau.
       Với niềm tin sắt son vào Đảng quang vinh, vào tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ, vào sức mạnh đoàn kết toàn Dân tộc, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục sải bước vững vàng, sớm hiện thực hóa khát vọng hùng cường, để xây dựng một "Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu", như ước nguyện của Người cha già dân tộc cách đây 80 năm. Đó cũng là lời khẳng định  của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài diễn văn khai mạc Diễu binh và Diễu hành kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.
 
Lê Bá Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan