Xem phim “Mưa đỏ” – TG: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:05 20/09/2025 Lượt xem: 711
XEM PHIM “MƯA ĐỎ”
Hoàng Văn Kính
                                                                      
       Những ngày tháng 8 và đầu tháng 9, phim Mưa đỏ lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm (28/6/1972 - 16/9/1972) bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972  được công chiếu rộng rãi mang lại cảm xúc đặc biệt cho người xem, tạo ra hiện tượng chưa từng có trên phim trường khi chỉ trong một thời gian rất ngắn đã thu về trên 650 tỷ VNĐ.
       Thuộc thể loại phim lịch sử – chiến tranh – chính kịch, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhà văn Chu Lai. Phim vừa mang tính oai hùng vừa giàu tính nhân văn đã nhận được nhiều ý kiến khen ngợi. Cuộc chiến đấu được tái hiện khá chân thực với  bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo và đạo cụ chỉn chu, cùng hình ảnh chiến tranh khá chân thực, giàu cảm xúc. Phim kể về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Cường và các thành viên khác của Tiểu đội 1, Tiểu đoàn K3 Tam Sơn của Quân Giải phóng, chống lại sự tấn công của Quân lực Việt Nam Cộng hòa có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Từ những khung hình đầu tiên, con tim tôi đã nghẹn lại. Tiếng đại bác, tiếng hô xung phong, tiếng rì rầm gọi tên đồng đội giữa làn bom... Những chiến sĩ trẻ với khuôn mặt non nớt mà đầy quả cảm, như là hiện thân của biết bao đồng đội tôi ngày xưa – có người mãi mãi nằm lại bên dòng sông Thạch Hãn, có người may mắn trở về nhưng mang thương tật suốt đời. Họ chiến đấu không phải vì muốn đánh nhau, mà vì không thể để Tổ quốc bị chia cắt. Họ ra trận không phải để được vinh danh, mà vì tin rằng hòa bình là điều thiêng liêng nhất.

       Nếu đặt lên bàn cân với các phim tài liệu hoặc phim về chủ đề lịch sử, chiến tranh mà tôi đã từng xem thì Mưa đỏ được đầu tư kĩ hơn, có chiều sâu hơn,  kỹ xảo chân thực hơn, góc quay ấn tượng truyền tải nhiều thông điệp qua các lát cắt hình ảnh và nội tâm nhân vật khiến người xem không sao cầm đượcu nước mắt. Nhiều tình tiết đặc biệt xúc động với những người từng tham gia chiến tranh chống Mỹ như các CCB chúng tôi.  Ngay từ những phân cảnh đầu tiên của Mưa Đỏ, đã cho thấy chiến tranh khốc liệt quá, hy sinh mất mát lớn quá… có lẽ vì thế khiến tôi thấm thía hơn,  xúc động hơn trước những hình ảnh tái hiện lại “cối xay thịt* Thành cổ năm 1972.
       Mưa Đỏ gây xúc động mà không bi lụy, hào hùng mà không phô trương. Bộ phim còn khơi gợi tinh thần đồng đội, lòng yêu nước, sự hy sinh thầm lặng của lớp người đi trước. Có đoạn, một chiến sĩ bị thương nặng vẫn gắng cầm súng giữ trận địa, còn người khác chôn đồng đội mình bằng đôi tay trần giữa mưa bom… Tôi đã khóc – không phải vì đau, mà vì thấy những điều thiêng liêng ấy vẫn còn được nhắc nhớ. Điều khiến tôi xúc động sâu sắc chính là tinh thần mà bộ phim truyền tải: chiến tranh là mất mát, là máu và nước mắt, nhưng chính trong đó con người mới sáng lên vẻ đẹp của lòng quả cảm và tình yêu quê hương.
        Mưa đỏ đã thắp lên trong lòng mỗi người hôm nay ngọn lửa tri ân và lòng tự hào. Đó là lời nhắc nhở để thế hệ trẻ hôm nay sống xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp cha ông, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn, cho thế hệ hôm nay được lớn lên trong hòa bình và tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc. Như lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau: Cuộc sống hòa bình không phải tự nhiên mà có, đằng sau đó là máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Xin những người đang sống trong hòa bình hôm nay hãy biết trân trọng  và có trách nhiệm với đất nước.
       Đâu đó trong phim còn có những hạt sạn nhưng Mua đỏ là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.
       Bước ra khỏi rạp trong tiết trời thu mưa nhẹ – một cơn mưa không đỏ như máu ngày xưa, mà thanh khiết, dịu dàng. Tôi thầm nghĩ: nếu đồng đội tôi những người lính trong trận chiến 81 ngày đêm  ấy còn sống, chắc họ cũng sẽ mỉm cười. bởi câu chuyện của họ đã được kể lại – một cách xứng đáng, đàng hoàng, và lay động lòng người.
 
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội)

tin tức liên quan