Cóc Đen cuộn sang Cóc Vàng, Cóc Vàng lại cuộn sang Cóc Đen - Tản văn: Hồ Bá Thược
CÓC ĐEN CUỘN SANG CÓC VÀNG, CÓC VÀNG LẠI CUỘN SANG CÓC ĐEN
Khen cho các lực lượng An ninh, trật tự phường xã, đã mở chiến dịch thành công việc dọn sạch các hộ dân buôn bán nhỏ lẻ dưới lòng đường; Trên viả hè, khiến cho thành phố thông thoáng, đi lại dễ dàng. Ai cũng mừng vì chính quyền lần này ra tay quyết liệt hơn mấy lần trước. Ấy là mừng cho mình khi đi tản bộ thôi, chứ không biết bà con, cô dì kiếm bát cơm, manh áo bằng việc “lấn chiếm” bây giờ “trôi dạt” về đâu? Cuộc sống ra sao? Chắc không chỉ mình tôi “chạnh” lòng, có lẽ nhiều bác cũng nghĩ như tôi, vừa mừng, vừa lo.
Công lao to lớn này thuộc về các lực lượng an ninh, trật tự xã hội, mà đứng đầu là các lực lượng Công an thành phố. Trước đây, họ chỉ làm một, bây giờ làm nhiều gấp hai, ba lần công việc, cho nên cũng mệt lắm. Vì vậy, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ cho mỗi người 5 triệu đồng/ người/ tháng. Không phải ta cứ nghĩ như trước đây hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đâu, mà hỗ trợ cho công việc nặng nhọc thôi, chứ không phải nghèo? Hoan hô Hội đồng nhân dân thành phố sáng suốt, động viên rất kịp thời. Còn tôi thấy rất thoả đáng, bởi lẽ về hưu rồi, chẳng phải làm việc, đầu óc không suy nghĩ gì, mà lương hưu hàng tháng, vẫn lĩnh đều đều.
Mấy hôm trước loáng thoáng nghe nói phường xã lại cho “đấu thầu” lòng đường, vỉa hè. Tá hoả hỏi mấy người xung quanh, ai cũng lắc đầu. Họ còn mắng tôi: ”Ông điên à? Mới “giải phóng” xong đường sá, vỉa hè, nước rửa chưa khô mà đã cho lại lấn chiếm…” Nghe họ mắng mỏ, nhưng không buồn vì họ nói có lý, không ai dại gì lại bầy “chướng ngại vật” lần nữa. Rồi lại phải đi dọn, công việc lại tăng lên, bồi dưỡng lại tiếp tục…
Thật bất ngờ, sáng nay ngày 16-5- 2026, bản tin VTV1 thông báo thành phố chủ trương cho đấu thầu lại “lòng đường, vỉa hè, giá cả phải chăng “từ 20.000 – 45.000 đồng/m2/ tháng. Mãi tít, Thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng làm y chang, một phường đã đã đấu thầu thí điểm rất thành công?! Tôi thật sự ngỡ ngàng.
Thì ra, cũng vẫn vỉa hè ấy, lòng đường ấy, cô dì, chú bác buôn bán ở đấy, đuổi đi, nhưng hôm sau lại “mọc” lên ở đó. Ta quen mồm gọi “chợ cóc”, nhưng là “cóc đen”. Bây giờ cũng góc phố ấy, đoạn đường ấy “Cóc vàng“ xuất hiện. Đấu thầu ư? Cóc đen đừng có mơ. Nếu mơ được giấc mơ ấy, phải trả giá đắt cho “đầu nẫu” Cóc vàng?
Hôm rồi đi dự sinh hoạt chuyên đề Hội nhà Văn, được nhà thơ Châu Tuấn tặng cho cuốn sách thơ "VÒNG TRÒN BẤT TẬN”. Nhà thơ viết về tình yêu hay lắm:
“Em cuộn anh thành lọn tóc mai
Anh cuộn em thành khói thuốc mơ màng…”
Ôi! Không biết cóc Đen cuộn sang cóc Vàng rồi Vàng lại sang Đen. Cái vòng tròn ấy quả là bất tận?
Hà nội 16-5-2026
Hồ Bá Thược
Chi hội Trưởng Chi Hội VHNT Hà Nội