Thơ hướng về ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 của tác giả HTT

Ngày đăng: 02:23 25/07/2016 Lượt xem: 1.070

 

VẪN TRÒN VẸN NHỚ THƯƠNG

(Viết cho bạn tôi LS Phạm Văn Thủy và các đồng đội)

 

Bốn tư năm có lẻ bạn ơi

Trận địa rừng sâu khói ngút trời

Máy bay từng tốp thay nhau đến

Bom nổ rung trời máu thịt rơi

 

Đồng đội hy sinh không trăng trối một lời

Thi thể bạn tôi chẳng còn nguyên vẹn

Mai táng các anh nước mắt trào uất nghẹn

Không chiếu không hòm nằm lại giữa Trường Sơn

Tổ quốc ngàn đời mãi mãi ghi ơn

 

Đồng đội ơi nhớ lắm một thời

Thiếu áo đói cơm, pháo gầm bom dội

Sốt run người vẫn chống gậy hành quân

San núi mở đường cho xe vào chiến trường tiếp viện

Quên thân mình hiến cả tuổi xuân

 

Gần đến ngày tưởng nhớ tri ân

Các liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc

Thắp nén tâm hương mà nhớ thương da diết

Nhớ đồng đội của tôi đã nằm lại ở Trường Sơn

Nhớ những ngày gian khổ mở đường         

Đến bây giờ vẫn tròn vẹn nhớ thương

                              20/7/2016 - HTT

 

 

 

TẢN MẠN THÁNG NĂM

 

Lại một mùa phượng đỏ sắp đi qua

Gửi nhớ thương theo cùng năm tháng

Chuyện ngày xưa giờ chỉ là dĩ vãng

Ta cố tìm vạt nắng cuối hoàng hôn

 

Tháng Năm ơi nhớ đến nao lòng

Trời chang nắng sách che đầu bước vội

Em bên cạnh lá sen thay nón đội

Ta ước mình hóa đám mây che...

 

Rồi Trường Sơn những ngày hè bom dội

Trạm giao liên đêm ấy dưới trăng ngàn

Ta mơ thấy mũ tai bèo em đội

Bỗng nở thành chiếc lá sen xanh

 

Hình bóng xưa đi suốt cuộc chiến tranh

Để ngày về vẹn tròn niềm mơ ước

Giữa sân trường rực màu hoa phượng

Thấy em cười trong ánh mắt long lanh

 

Ngày xưa ơi! Một thời hoa đỏ

Xuyên suốt thời gian như ngọn gió trong lành

Thổi mát lòng ta những ngày hè nóng bỏng

Đưa ta về với chiếc lá sen xanh

                     18/5/2016

 

 

 

NHỚ VỀ CHA

(Nhân ngày của Cha)

 

Lâu lắm rồi thèm được gọi cha ơi

Con và cha cách biệt giữa hai trời

Phía trời âm cha bạn cùng sông nước

Phía trời dương con chỉ xin điều ước

Được cha bồng như thưở ấu thơ

 

Ngày cha đi cho đến bây giờ

Nỗi nhớ trong con lặng sâu trong tâm khảm

Hình bóng cha giờ chìm trong dĩ vãng

Về sông quê con tìm lại bến xưa

Nơi ngày hè gió lớn những buổi trưa

Nhìn bọt sóng cha tính ngày biển lặng

Cha và biển như hình với bóng

Chỉ rời xa khi bão táp mưa sa

Khi gió mùa về rét cắt thịt da

Biển là nhà đã ngấm vào máu xương cha

 

Thời gian ơi cho ta ngược về những ngày xa

Được thấy cha đang dang tay giặt lưới

Và nụ cười khi thấy con vẫy gọi

Mỗi chuyến biển về cá lấp lánh ánh trăng

Con cá luộc khô cha vẫn để dành

Ngày thứ bảy chờ con về âu yếm

 

Các con của cha nay đã ông bà

Đứa ở xa, đứa ở cạnh nhà

Chỉ về đủ khi ngày dỗ cha mười ba tháng ba

Ôn chuyện cũ mà trào rơi nước mắt

Kể cho cháu cha nghe những chuyện của ngày xưa

                        20/6/2016

 

tin tức liên quan