Thơ "Mùa hiếu hạnh" của Minh Phú và Đinh Thanh Niên

Ngày đăng: 09:28 22/08/2021 Lượt xem: 446
Thơ "Mùa hiếu hạnh" của Minh Phú và Đinh Thanh Niên

NỢ MẸ
Mẹ vá lành đêm ám muội đèn
Bến sông đội nắng cõng triều lên
Áo con nhuộm mới mồ hôi mẹ
Hạt thóc vàng da bám cáu phèn
Đói bụng dư cơm mùa giáp hạt
No lòng muộn bữa buổi đò chen
Vì con mẹ dối mình từng bữa
Nợ mẹ con mang đến cửu tuyền !

18/8/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 

CON LẠI VỀ VỚI MẸ
 
Cứ đến mùa Vu lan
Con lại về với mẹ
Lòng con như đứa trẻ
Ngóng mẹ chợ phiên về
 
Giữa màu xanh lúa quê
Bóng mẹ gầy xiên nắng
Lòng con sao trống vắng
Chẳng thấy bóng mẹ đâu
 
Nhạt nhòa cơn mưa ngâu
Nước mắt nhòa thương nhớ
Dâng hương rồi dâng sớ
Con gọi mẹ, mẹ ơi !
 
Con đi bốn phương trời
Mà không nguôi nhớ mẹ
Gian nạn thời trái trẻ
Cứ nghĩ tuổi xế chiều
 
Sẽ thảnh thơi an phận
Nhưng số con lận đận
Mãi tìm chữ bình yên
Dù cuộc đời ngả nghiêng
Con vẫn là con mẹ !
 

Đinh Thanh Niên
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 968

tin tức liên quan