"Trái đất đau" - Thơ: Nguyễn Viêt Phát

Ngày đăng: 10:14 24/08/2021 Lượt xem: 329
TRÁI ĐẤT ĐAU
 
Trái đất này tuổi đã 4 tỷ năm (1)
Già hay trẻ ta đâu đếm nổi
Chỉ biết 8 tỷ người như đang hấp hối (2)
Vũ trụ rung chuông gõ cửa địa cầu
 
Đêm 30 sấm chớp rạch bầu trời (3)
Sáng mồng Một mưa trắng trời ngập đất
Hạt mưa đá cũng mang hình “cô vít”
Báo tai ương dịch bệnh xắp về
 
Đại dịch trăm năm chưa thấy bao giờ
Gây thảm họa mọi hang cùng ngõ hẻm
Sông Hằng thiêng nghẹn xác người thê thảm
Mặt đất In - đô chật kín huyệt đào
 
Pa Ri, Luân Đôn, Niu Ooc trắng xác choàng
Sài Gòn quặn mình ngàn hũ tro vĩnh biệt
Những cái chết không bên người thân thiết
Kỷ lục tóc tang kín mặt báo màn hình
 
Có bao giờ trái đất trọng thương như lúc này
Triệu người chết không phải vì bom đạn
Vi rút lạ bắt đầu từ Vũ Hán
Vac xin nào ngăn tham vọng cuồng điên
 
Biển Đông gầm Hạm đội cứ đầy thêm
Lũ lụt Trịnh Châu chìm trong biển nước
Ha - I - Ti động đất ngàn người chết
Rừng châu Âu đồng loạt cháy sững sờ
 
Khủng bố lên ngôi ai đợi ai chờ
Quân phiến loạn Ta-li-ban bỗng thành bên chiến thắng
Ai là kẻ chia phần trên xác dân câm lặng
Chính nghĩa ở đâu công lý chốn nào
 
Có phải trái đất đang quằn quại thét gào
Bởi quá tải lòng tham quá đầy tội ác
Kho hạt nhân cứ ngút đầy theo năm tháng
Và hận thù giật giành chỗ của tình thương
 
Hành tinh này vẫn còn màu xanh dương
Đừng để nước mắt tỷ người làm mặn thêm biển cả
Xin hãy nguyện cầu và tình yêu lan tỏa
Phủ lên trái đất tròn trong ánh mát của rằm trăng

 

Rằm tháng Bảy năm Tân Sửu
Nguyễn Viêt Phát

---------------------------------------------------------
(1), (2): Wikipedia : trái đất 4,5 năm tuổi, có 8,7 tỷ người
(3) Đêm 30 và sáng mồng 1 Tết 2020

tin tức liên quan