Mùa xuân Trường Sơn.

Ngày đăng: 08:06 07/09/2016 Lượt xem: 463
Lời tự giới thiệu :

MÙA XUÂN TRƯỜNG SƠN (1968 MẬU THÂN)

 

Không phải ở đây chỉ có những dặm đường lửa khói

Không phải ở đây chỉ có đạn bom và cát bụi

Mà ở đây trong bão táp chiến tranh

Xuân vẫn về mát rượi màu xanh

 

Rầm rập Trường Sơn như ngày trẩy hội

Mùa hoa rừng nở vội tiễn người đi

Mượn lá ân tình che bóng đoàn xe

Mai xuân sang xin trả mùa lá mới

 

Xe hối hả lao trên đường đỏ bụi

Bóng quân đi soi ánh suối lung linh

Một khoảnh trời in khóe mắt trong xanh

Một đàn én Trường Sơn bay về phương Bắc.

 

Đường giải phóng các anh đi dằng dặc

Lê tuốt trần hoa trắng điểm ngụy trang

Khi bản trường ca vọng núi vang ngàn

Là báo hiệu xuân về trên tuyến lửa.

 

Mầm lại nhú trên cành cây cháy dở

Đất xém na pan bỗng rực rỡ hoa vàng

Trường Sơn ơi núi non bao ngọn

Và mấy nẻo đường vượt tới phương Nam?

 

Anh chiến sỹ Trường Sơn trên đỉnh cao vời vợi

Khúc quân hành âm vang lời Bác gọi

Tiến lên đi như khí thế Quang Trung

Nghe lời Bác những đoàn quân thần tốc

Tuyến lửa anh hùng của dân tộc anh hùng

 

Vì Miền Nam từng phút vẫn mong

Dù phải ngàn đêm thức bên vòng tay lái

Xe tiến vượt cung cho đường vào ngắn lại

Xuân của các anh dạ ngọc, gan vàng

Xuân của những người pháo thủ kiên cường

Chân vững như đồng vai bền như sắt

Xuân của những giao liên đã đi mấy vòng trái đất

Ôi đôi chân vạn dặm yêu thương

Xuân của chúng tôi những chiến sĩ mở đường

Trước bom đạn vững như tường đồng vách thép.

 

Ta đang sống giữa mùa xuân tuyệt đẹp

Của Trường Sơn gang thép dạn dày

Súng và hoa trong tiệc rượu hôm nay

Đã hẹn cùng ta một mùa xuân oanh liệt

Ta sống thêm mười, mười lăm xuân chinh chiến

Để có một mùa xuân vĩnh viễn của non sông.

 

Bùi Thọ Khoa

Trợ lý Công binh Binh trạm 42

tin tức liên quan