"Covid cuộc chiến gian nan" - Thơ: Trần Thanh Hà

Ngày đăng: 08:35 15/09/2021 Lượt xem: 210
COVID CUỘC CHIẾN GIAN NAN
 
Kể từ ngày Covid nó bùng lan
Làm cuộc sống gặp muôn vàn rắc rối
Bao thiệt hại không thể nào tính nổi
Thống kê buồn ngày lại nối dài thêm
 
Khắp mọi miền chưa một phút bình yên
Cả thế giới đang gồng lên chống dịch
Loài Covid chính mi là kẻ địch
Bao triệu người đang nguy kịch vì mi
 
Trên tuyến đầu là chiến sỹ nghành y
Đang chiến đấu để duy trì sự sống
Bởi dịch bệnh vẫn không ngừng lan rộng
Đã cướp đi mạng sống của bao người...
 
Nhiều tỉnh thành vẫn giãn cách chưa thôi
Những con phố vắng bóng người qua lại
Khu điều trị gồng lên vì quá tải
Bao nguy cơ ngày đêm phải đương đầu
 
Mối hoạ này còn chưa biết bao lâu...
Mọi tầng lớp cùng bảo nhau phòng tránh
Việc tiêm chủng càng khẩn trương đẩy mạnh
Đủ Vắc xin và nhanh chóng kịp thời
 
Đến bây giờ "chung sống với nó" thôi
"Bình thường mới" nhưng đồng thời phải nhớ
Luôn phòng tránh,và thường xuyên nhắc nhở
Bởi nguy cơ rình rập ở bên mình.

 

14/9/2021
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532, Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

tin tức liên quan