Thơ giữa mùa Covid của Minh Phú
MÙA THU BUỒN
Một mùa thu buồn tẻ
Trăng rằm thì vẫn tròn
Con mồ côi cha mẹ
Cha mẹ mồ côi con.
Cố lên đi Sài Gòn
Cố lên thành phố trẻ
Hòn ngọc xứ Viễn đông
Nơi miền Nam đất mẹ.
Sắp qua rồi có lẽ
Nỗi đau sẽ vá lành
Chắc rồi sẽ qua nhanh
Một mùa thu buồn tẻ !
THÀNH PHỐ BUỒN
Nắng cõng màn sương ẩn cuối trời
Thu về ngơ ngác lá vàng rơi
Thành đô covid tràn ngăn lối
Ngõ chợ giăng dây quạnh bóng người
Cửa đóng then cài ngao ngán đợi
Xe hồng thập tự hú tàn hơi
Từ khi dịch bệnh tràn biên giới
Chết chóc tang thương đến rã rời !
17/9/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
DICH COVID (18)