" Đời ta bay bổng" -Thơ Vương Văn Kiểm CCB Nam Định

Ngày đăng: 06:30 02/12/2016 Lượt xem: 451

Thơ Vương Văn Kiểm CCB Nam Định

 

 

 

Đời ta bay bổng

 

Trường Sơn xưa, nghĩa lính... xanh trời

Nay trở vê quê, mấy thảnh thơi

Thép kín hàng rào, “chôm” (*) ngó khóc

Song thưa cửa sổ, gió lùa cười

Chồng con ơn vợ cho nương tựa

Bè bạn kiếm mình, để xả hơi

Đôi lứa thuận hòa, vơi biển rộng

Đời ta bay bổng chốn xa vời

 

 

 

 

Vương Văn Kiểm  

47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh,

Tp Nam Định - Đt: 0127. 723. 0806

-----------------------------------------------------------

(*) “chôm” là thằng trộm (tiếng địa phương)

 

 

tin tức liên quan