"Đạp xe đi qua miền ký ức" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 03:19 17/10/2021 Lượt xem: 321
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân ngày phụ nữ Việt-Nam 20-10
 
ĐẠP XE ĐI QUA MIỀN KÝ ỨC
 
Đường sớm mai thơm mùi hương hoa sữa
Gió heo may từa tựa buổi đông về
Hạt mưa phùn thoa lành lạnh vân vê
Xe đạp ơi ta đi về quá khứ.
 
Về bên em với mùa thu tình sử
Tuổi học trò lưỡng lự nói lời yêu
Xe đạp đèo nhau đi dưới mưa chiều
Thừa tâm sự, thiếu một điều chưa ngỏ.
 
Có lẽ vậy nên lạc nhau từ đó
Em theo chồng rồi bỏ lại mình tôi.
Khoác súng lên vai ra trận một thời
Hương tình cũ đã rơi vào dĩ vãng.
 
Ngày trở về giữa mùa thu tháng tám
Gặp lại nhau bảng lảng tím hoàng hôn
Đôi mắt em kin kín ủ nỗi buồn
Rồi lặng lẽ quay đi luôn giả bộ.
 
Tôi cố quên làm như còn ngờ ngợ
Dõi nhìn theo vô cớ cũng xao lòng.
Nhiều năm rồi hai đứa tuổi bà, ông
Mỗi lần gặp vẫn thẹn thùng như thế.
 
Con đường xưa câu chuyện tình đã trễ
Đạp xe qua lặng lẽ nhớ một người
Sớm nay buồn nhìn theo lá thu rơi
Hương hoa sữa thơm một thời tuổi mộng !

 

16/10/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
tin tức liên quan