Chùm thơ từ bài thơ " Người đi tìm mộ Liệt sỹ" của tác giả Trần Văn Nghệ - Nam Định

Ngày đăng: 06:15 24/01/2017 Lượt xem: 1.672

CHÙM THƠ TỪ BÀI THƠ " NGƯỜI ĐI TÌM MỘ LIỆT SỸ"

 

 

NGƯỜI ĐI TÌM MỘ LIỆT SỸ

 

 

Tác giả : Trần Văn Nghệ

 

Cùng thơ họa của Lê Hào; Thơ cảm ơn của Đinh Khánh

 


Kính tặng CCB Lê Văn Cam, người lính nay mái đầu đã bạc mà vẫn ngày ngày lặn lội khắp các mặt trận xưa tìm mộ Liệt sĩ báo tin cho thân nhân đồng đội.

 

 

CCB Lê Văn Cam 

 

 

NGƯỜI ĐI TÌM MỘ LIỆT SỸ

 

Nay Xuân đến mà lòng nặng trĩu
Tết đã về chẳng dịu ưu tư
Bộn bề bao những cánh thư
Thân nhân Liệt sỹ chần chừ sao đây.?

Bao năm vẫn ngày ngày tìm kiếm
Danh tính rồi chỗ liệm ngày xưa
Mưa rừng,nắng lửa ban trưa
Vẫn không chùn bước, bốn mùa xá chi.

Tình đồng đội khắc ghi trong dạ
Thiếu đủ điều chẳng ngã lòng trung
Trái tim người lính Anh hùng
Quyết tìm phần mộ mông lung chẳng sờn.

Chút xương cốt vùi chôn chiến địa
Đâu nghĩ gì súng chĩa tim hồng
Ngàn năm đất nước hưng vong
Hy sinh oanh liệt bảo tồn non sông.

Tìm Liệt sĩ, anh người đồng đội
Bao hương hồn nâng mỗi bước chân
Giúp anh tìm được mộ phần
Trả tên, trả nghĩa người thân quê nhà.

Anh lặn lội bôn ba núi thẳm
Nắm cơm thiu, chút mắm dưa cà
Bài thơ chiến trận ngân nga
Khấn tên linh ứng,dẫu xa hiện về.

Rồi đêm đến thống kê Tên tuổi
Những nghĩa trang rong ruổi đã qua
Cánh thư anh gửi từng nhà
Báo tin Thân Quyến mẹ cha đón về.

Tên anh đậm chất quê hương lúa
Lê Văn Cam, giải lụa Thái Bình
Tên Anh mang nặng nghĩa tình
Đồng cam cộng khổ kiên trinh rạng ngời.

 

 

Nam Định 22/1/2017
Trần Văn Nghệ

 


BÀI HỌA:


NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
 

Tác giả : Lê Hào


Cựu chiến sĩ tuổi đời gần đất
Mãi trong tâm không mất tình xưa
Một thời dãi nắng dầm mưa
Súng gươm là bạn sớm trưa thuở nào

Tình đồng đội chiến hào chung bước
Người ra đi tuyến trước không về
Máu đào xương cốt sơn khê
Bao năm biền biệt não nề tâm can

Cùng chiến đấu gian nan ngày tháng
Đồng đội xưa nằm xuống nơi đâu
Biết bao tình nghĩa nặng sâu
Người còn sống sót nổi sầu sao nguôi

Thương đồng chí đi xuôi về ngược
Quyết đi tim cho được hình hài
Bao năm tháng rộng ngày dài
Chiến trường xưa ấy miệt mài thời gian

Không lùi bước khó khăn chẳng ngại
Vẫn âm thầm tìm lại người xưa
Lệ mừng giọt xuống như mưa
Ngày trong chiến đấu còn chưa phai mờ

Hình hài đó bây giờ xương cốt
Nhìn mà nghe đau xót tâm linh
Đưa người về với gia đình
Làm tròn đạo lý nghĩa tình chiến binh

Anh là môt điển hình chiến sĩ
Không yên tâm sống chỉ riêng mình
Nhớ bao đồng đội hy sinh 
Tìm đưa về với gia đình thân yêu

Tuổi bát thập về chiều xế bóng
Cựu chiến binh thật đáng suy tôn
Chúc cho bác LÊ VĂN CAM
Dồi dào sức khỏe cháu con sum vầy

 

22-01-17

Lê Hào

 


 

 

LỜI CẢM TẠ
 

Tác giả: Đinh Khanh

 

Rất cảm ơn bạn Lê Hào 
Đọc thơ mà thấy nhói trào tâm can
Những ngày chiến đấu gian nan
Mưa chan nắng cháy đạn tràn hào sâu
Hòa bình yên lạc đã lâu
Cựu binh nay cũng bạc đầu tuổi cao
Song thất lục bát Lê Hào...
Thắm tình đồng đội nghĩa cao đắp đầy
Xót thương đồng đội tháng ngày
Vẫn còn phách lạc hồn bay chưa về
Dẫu rằng mỗi đứa một quê
Người còn người mất đi .... về tìm nhau
Dẫu cho bạc trắng mái đầu
LÊ VĂN CAM quyết một câu vẫn tìm
Vẫy vùng như một cánh chim 
Khấn trời, lạy Phật ta tìm được nhau
CAM ơi ... HÀO hỡi trước sau
Lính mình sẽ nhớ mãi câu “xin thề”

 

Đinh Khanh

 

tin tức liên quan