Gặp lại- Thơ Nguyễn Phú Vinh

Ngày đăng: 04:16 24/01/2017 Lượt xem: 491

Gặp lại

Nguyễn Phú Vinh

 

Hương Trà-Xe hư ngồi chờ

Mải nhìn người ấy, nửa giờ mau qua

Rõ quen như thể người nhà

Cớ sao xa lạ như là người dưng

Định hỏi rồi lại ngập ngừng

Đúng là người ấy đã từng quen ta

Những ngày kháng chiến vừa qua

Vẫn đưa bộ đội đưa qua, chuyển vào

Gập ghềnh, rừng rậm, đèo cao

Bàn tay từng đã nắm vào bàn tay

Mến thương kỷ niệm tràn đầy

Ba mươi năm, gặp nhau đây quá mừng

Ngập ngừng rồi lại ngập ngừng

Ngại ngừng mở miệng nửa chừng lại thôi

Lên xe tiếc quán vừa ngồi

Xe chạy, tiếc ngẩn một lời chưa thăm

Bồi hồi nhớ những tháng năm

Huế ơi ! Chả lẽ thương thầm thành mơ.

                                                   NPV

                                  Hương Trà-Thừa Thiên

tin tức liên quan