Chuyên vui : Điểm xuất sắc vượt khung.

Ngày đăng: 01:42 02/03/2017 Lượt xem: 454
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 xin  tặng tất cả chị em " mẩu chuyện vui" thay cho lời chúc mừng nhiệt thành và thân thiết nhất của tôi.

Điểm "xuất sắc vượt khung".

 

     Tại một lớp đào tạo "Cán bộ nguồn" cao cấp . Vị Giáo sư đầy quyền năng ra bài kiểm tra cho ba học viên giỏi nhất của mình : “Nước ta 4 cấp chính quyền : cấp Phường xã, cấp  Quận huyên, cấp Tỉnh thành, cấp Trung ương. Hỏi một Chủ tịch Phường sau bao nhiêu năm lên được chức vụ tối cao. Biết rằng Vị này có khả năng siêu đẳng đến mức, chắc chắn sau 5 năm sẽ lên được một chức”.

Học viên A: Thưa Giáo sư, 15 năm vị này sẽ lên làm Chủ tịch nước !

GS: Anh được điểm 5, vì chỉ đúng một nửa.  Ai có đáp án khác ?

Học viên B: Nếu anh ta có vợ thì sau 15 năm anh ta sẽ giữ chức vụ tối cao là Chủ tịch nước ! Còn nếu anh ta không có vợ thì chẳng bao giờ anh ta thành đạt cả. Tính lười biếng, cẩu thả, dễ dãi... sẽ làm anh ta đánh mất khả năng siêu phàm của mình và mất luôn cả chức Chủ tịch xã !

GS: Anh được điểm 10 tối đa, vì đã lý giải đầy đủ mọi trường hợp. Ai có đáp án khác ?

Học viên C : Anh ta chẳng bao giờ có được chức vụ, quyền hạn tối cao ! Giáo sư cho B điểm tối đa là sai !

GS:  Anh nên nhớ: tôi là Giáo sư, chỉ có tôi mới được chấm điểm các anh !  Anh hãy chỉ ra tôi sai ở đâu ?

Học viên C: Cho dù anh ta lên được chức Chủ tịch nước thì vẫn còn có người quyền lực hơn sai khiến anh ta !

GS: Là ai ?

Vợ GS (bất ngờ xuất hiện ): Đó là Vợ Chủ tịch nước. Tôi cho anh C điểm xuất sắc vượt khung !

GS: ….

Biên soạn: Vũ Trình Tường

tin tức liên quan