" Trăng Trường Sơn" - Thơ Tạ Thị Ngọc Hiền - Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:42 25/03/2017 Lượt xem: 563

 

 

TRĂNG TRƯỜNG SƠN

Tạ Thị Ngọc Hiền

 

Anh đưa em về Trường Sơn
Tìm lại vầng trăng bên suối
Trăng tròn thấp thoáng đôi ta trên lối
Lời yêu thương hanh hao sườn đồi.

Còn nhớ hôm nao, Trường Sơn
Dừng chân Binh trạm, xôn xao nhà ăn
Cạy...đít nồi cơm cháy
Đã...thơ tình rối beng!

 

Lại nhớ đêm đêm, Trường Sơn
Rúc rích, thì thầm, trăng xuyên lá Buông
Sớm mai hành quân, hẹn, nhớ...
Chiều về bom rơi, thật buồn!

Binh trạm ba ba (BT33), thương, thương đoàn xe
Những chiếc xe không kính
Bãi xe, đêm mưa, bịn rịn
Chia tay, rét mướt tâm tình.

Trường Sơn, cả một trời thơ ta ôm không hết
Ba -lô trên vai và mùa Hè nuối tiếc
Nhạc khúc “xuống đường” rung vang
Ta rời ta, dịu dàng... 

Ta yêu những tuyến đường rực lửa
Bom rơi nhiều hơn mưa
Vắt cơm giữa rừng, ngon ghê
“Muối hột đâm với ớt”, cay thè lè. 
 
Chỉ có Trăng Trường Sơn là đẹp nhất
Vũ điệu “Hoa Chăm Pa” ngây ngất
Điệu “Lăm Tơi” ơi ới gọi chàng trai
Bước dặt dìu, ngúng nguẫy, “Ap Sa Ra”!

Ta và Trường Sơn, thật nhiều kỷ niệm
Những lính lái anh hùng và đoàn xe trong đêm
Binh trạm ta qua là mái ấm êm đềm
Suốt đời không thể quên nhau...

 

 

 

Tạ Thị Ngọc Hiền

Chủ tịch Hội Trường Sơn Đạ Tẻ - Lâm Đồng
( UV BCH Hội VHNT Trường Sơn)

 

 

tin tức liên quan