Thơ Nguyễn Danh Tới: Bông hoa trắng.

Ngày đăng: 10:32 06/04/2017 Lượt xem: 463

 

 

Tác giả: Nguyễn Danh Tới

 

 

BÔNG HOA TRẮNG

 

Anh hái một bông hoa

Tặng em mừng năm mới

Ôi bông hoa trắng ngần

Như tình ta tinh khiết mịn màng

 

Chiều xuân đến ngỡ ngàng như giấc mộng

Chia tay giữa giao thừa gió lạnh

Sáng xuân ơi nắng ấm lên rồi

Hoa ngát hương chim hót đầy trời!

 

Trường Sơn ơi giữa ngày xuân đến

Ta đứng đây mà lòng xao xuyến

Mây trắng chen nhau nhào lộn dưới chân ta

Ôi đẹp sao Tổ quốc bao la!

 

Ta hỏi Trường Sơn có bao nhiêu hoa

Ta hỏi mùa xuân có bao nhiêu tia nắng

Em là bông hoa đẹp nhất lòng ta

Nở giữa mùa xuân ngan ngát hương xa!

 

Nguyễn Du ơn xin người sống lại

Viết tiếp trang Kiều của mùa xuân mới

Trên trường Sơn ơi những nàng Kiều

Làm đẹp cuộc đời thế kỷ ta yêu!

 

Ơi những bông hoa trắng ngần như tuyết

Ơi những em yêu ngày đêm thêu dệt

Mở những con đường đi khắp muôn phương

Hoa chiến công về nở ngát yêu thương!

 

 

Em đón xuân Trường Sơn em nhớ

Phút giao thừa ngồi bên bếp lửa

Lỡ hẹn rồi, xa mẹ xa quê

Ôi thao thức năm canh đèn lặng đêm khua…

 

Mẹ ơi con sẽ là bông hoa trắng

Giữa giao thừa Trường Sơn rung động

Nở giữa đời rực rỡ mùa xuân

Để tặng các anh giải phóng quân!

 

Ôi quê hương chưa một ngày vui trọn

Bao năm rồi chìm trong bom đạn

Nay xuân về báo hiệu mùa vui

Của hai ta hoa nắng rạng rỡ chân trời!

 

                          Tờng Sơn giao thừa

                        Tân Hợi - Nhâm Tý,14- 2- 1972

                          NGUYỄN DANH TỚI

                           (Nguyên cán bộ Ban xây dung 67)

tin tức liên quan