Chùm thơ Quốc Lập Biên tập viên Web và TT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:26 07/04/2017 Lượt xem: 491

NỖI ĐAU NGƯỜI MẸ

(Chia buồn cùng các bà mẹ)

Người luôn tần tảo vì con
Trăm đường khổ cực héo hon một đời
Chắp tay khấn lạy ông trời
Để người khổ cực chẳng lời xót thương.

Kẻ buôn ma túy coi thường?
Để phu quân mẹ, đoạn trường tuổi xuân
Mẹ sinh hai mạnh thường quân
Mong con khôn lớn xoa dần nỗi đau.

Thế rồi kiếp mệnh bể dâu
Hai con theo bố...trước sau một mình
Mẹ cầu một kiếp tái sinh 
Tối về có mẹ...con mình với nhau.

Xin người bất chấp làm giầu
Gây nên tội ác đớn đau loài người
Chắp tay tôi lậy xin trời
Mong trời thấu tỏ giúp người khổ đau.

Ước gì có được kiếp sau
Không còn những kẻ xúi nhau hại đời
Để mai ngõ xóm vui cười 
Giúp cho các mẹ hết thời...khổ đau!

                 Quốc Lập 02/4/2017

 

 

LÝ THÔNG NGÀY NAY

Nhớ xưa có chuyện Lý Thông
Dã tâm lừa bạn cướp công hại người
Tưởng rằng câu chuyện dăn đời
Nhưng nay vẫn có mẫu người Lý Thông.

Dẻo mồm nịnh hót nói không
Việc gì mầu mỡ, công ông đứng đầu
Ông săn ông đón hưởng mầu
Tranh công đổi lỗi đứng đầu vẫn ông.

Tiền của tập thể chi ngông
Của ông tính lãi chi song thu về
Việc to, lợi lớn say mê
Vừa thu nhiều của, tự đề bạt khen.

Sống luôn mị dưới, nịnh trên
Khôn ngoan kiếm trác, nhận khen đầu bờ
Cấp trên biết vẫn làm ngơ
Người trên luôn thích tiếng thơ mào đầu.

Nghe xong mà thấy phát ngầu
Thời nào cũng có con sâu khoét làng
Mới quen thì tưởng là sang
Sau này mới biết đúng chàng Lý Thông.

                    Quốc Lập 04/4/2017

tin tức liên quan