Thơ của Bùi Hữu Tuyến: Về với cội nguồn

Ngày đăng: 04:19 08/04/2017 Lượt xem: 499

VỀ CỘI NGUỒN XƯA

            

Lần về phương Bắc cội nguồn xưa

Sương khói lung linh phố xa mờ

Mây trắng lượn lờ quanh đèo Ải

Xao động lòng - Huế mộng - Huế mơ

 

Núi Ngự, Sông Hương, Tràng Tiền, Gia Hội

Gió lùa Đại Nội, tà áo em bay

Nghe Huế hát chiều nay

Mai anh về Quảng Trị

Đêm Thành Cổ

Ơi những chiến công kỳ vĩ

 

Đất thép Vĩnh Linh, Bến Hải, Hiền Lương

Một thủa đạn bom

Một thời khói lửa

Bao dòng sông chiến tích những con đường

Ơi mẹ Suốt

Tình thương lớn hơn gian khổ

Chiều Đảo yến giữa bốn bề sóng vỗ

Đại Tướng ơi! Đất nước nhớ tên người

 

Bước tới Đèo Ngang thấp thoáng ánh mây trôi

Nghe Cụ Nguyễn đọc trang Kiều rưng rưng dòng lệ

Lòng thổn thức con lần ra Xứ Nghệ

Về Kim Liên thăm quê Bác Làng Sen

Ngắm mái nhà xưa, ấm áp tiếng thời gian

Việt nam Hồ Chí Minh vĩ đại

Giữa thế giới năm châu

Uy danh Bác Hồ vang vọng mãi

Thôi thúc chúng con tìm lại cội nguồn xưa

 

Trời Xứ Thanh hào khí lửa Lam Sơn

Hồn dân tộc phất cao cờ đại nghĩa

Hà Nội Thủ Đô ngàn năm văn hiến

Tổ quốc bay lên

Rực sáng triệu tâm hồn

 

Tạm biệt Thăng Long

Gió ngàn phương ru khúc hát Sông Hàn

Con trở lại phố phường Đà Nẵng

Gối tim yêu lên sóng nước mịn màng./.

 

 

                                       Bùi Hữu Tuyền  

 

tin tức liên quan