Chùm thơ hội viên hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân, Thuận Thành Bắc Ninh

Ngày đăng: 03:30 31/05/2017 Lượt xem: 649

 

 

 

 

Chùm thơ hội viên hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân, Thuận Thành Bắc Ninh

 

 

CHÊNH CHAO

 

Bước chênh chao đi về ký ức
Còn vấn vương cúc dại triền đê
Nụ môi hồng qua cầu giải yếm
Mây trắng bồng bềnh bờ bên tôi

Bốn mươi năm biền biệt dòng trôi
Sông vẫn cuộn phù sa năm tháng
Cúc dại xưa  bờ đê nay vắng
Không thấy qua cầu áo ai bay

Bỗng thẩn thơ nhìn lại bàn tay
Ngỡ hơi ấm ngày nào lan tỏa
Gợi chiêm bao ngàn xanh mắt lá
Lang thang vào ký ức chênh chao...

  .

 

 

 

NGƯỜI  LÍNH TRỞ VỀ

 

Hai người đồng đội gặp nhau
Tóc mây xưa nay mầu sương gió
Ôm chặt nhau cười vang hơ hớ
Như ngày nào kể chuyện , đọc thơ

Bao đồng đội đi xa mãi giờ
Quên tuổi xuân , hoàn thành nhiệm vụ
Bóng mẹ già vẫn ngồi niệm chú
Cho mùa xanh non nước yên bình

Đã xa rồi bom nổ rùng rình
Mãi xanh mầu núi rừng áo lính
Gió heo may rải ngày vô định
Ta gặp nhau người lính trở về
  

 

SÓNG CỒN

 

Chớp đông lại nhớ mưa nguồn
Trường Sơn ngày ấy mưa tuôn lũ trào
Đạn, bom Mỹ  dội ạt ào
Bóng hình đồng đội chiến hào trăng soi

Mắt em níu giữ hồn tôi
Hẹn nhau gặp lại ở nơi quê nhà
Ngờ đâu em mải đi xa
Quên mùa xuân tuổi , mẹ già đợi mong

Quê nhà nay đã trời hồng
Đất xanh mầu mỡ thắm nồng xuân quê
Heo may vin gió theo về
Thuyền xa bến lạnh triền đê sóng cồn...

 

 

 

 

 

 

 

THĂM  NGƯỜI  ĐỒNG  ĐỘI
( Nhân ngày TBLS  27/2/2017  )

Sớm nay nhẹ bước chân về
Thăm người đồng đội giữa quê hương mình
Nén nhang trầm ngát tâm linh
Người ơi ! Muôn thưở chân tình nhớ ơn

Đi qua gian khổ không sờn
Vượt qua bom đạn , những cơn sốt rừng
Để lại xuân thắm sau lưng
Cho cờ hoa nở tưng bừng nước non

Dường như mọi việc vẹn tròn
Mà sao duyên nợ vẫn còn trái ngang ?
Nghĩa trang người  đứng thẳng hàng
Muôn sau nhắc nhớ sẵn sàng thuở xưa

Cho dù bão tố nắng mưa
Vẫn bao kỷ niệm như vừa đâu đây
Mồ hôi máu thấm tháng ngày
Hồi sinh non nước tràn đầy sắc hương ...

tin tức liên quan