"Trở lại phố Me" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 10:45 08/02/2022 Lượt xem: 185
 
--------------------------------------------------------

TRỞ LẠI PHỐ ME (*)
 
Xốn xang trở lại phố Me
Tim em không thấy tiếng ve rối bời
Đứng nhìn chùm lá me rơi
Trong chiều đông lạnh buồn ơi là buồn.
 
Tìm về nhà nhỏ cuối thôn
Mái tranh xiêu vẹo người không có nhà
Nhìn vườn cúc dại tàn hoa
Lòng đau như cắt lệ nhòa tuôn rơi
 
Hỏi cây cây chẳng trả lời
Chỉ nghe rả rích mưa rơi trong vườn
Người đi đâu hỡi người thương
Để ta đứng đợi vấn vương trăm bề
 
Phố Me vẫn Phố Me quê
Trách ai lỗi hẹn câu thề năm xưa
Hòa bình phố vắng người thưa
Mình ta đứng đợi gió mưa nhạt nhòa.

 

07-02-2022
Nguyễn Xuân Tuynh
UV BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

-----------------------------------------------
(*) Phố Me thuộc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình
 
tin tức liên quan