Thơ Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 07:31 07/05/2022 Lượt xem: 244

-----------------------

Thơ Nguyễn Xuân Tuynh

TỰ HÀO TRƯỜNG SƠN
(Nhân kỷ niệm 63 năm, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn)
 
Sáu ba năm thời gian qua
Trong ta chẳng thể phai nhòa Trường Sơn
Những năm gian khổ mở đường
Núi cao vực thẳm coi thường hiểm nguy.
 
Đạn bom chẳng cản bước đi
Đoàn xe vận tải xanh rì ngụy trang
Chở hàng vượt dốc Khe Tang...
Cho quân đánh thắng tiếng vang lẫy lừng.
 
Trường Sơn những ai đã từng
Qua đây mới thấy núi rừng hiên ngang
Tràng trai cô gái vẻ vang
"Xẻng tay mà viết nên trang sử vàng”.
 
Trường Sơn dáng đứng hiên ngang
Ngàn năm tỏa sáng trời Nam không nhòa
Trường Sơn dáng đứng ông cha
Cho ta điểm tựa vượt qua bão bùng.

Tháng 5-2022

  

ƯỚC
 
Ước gì làm ngọn thác cao
Quét đi rác rưởi bờ ao sông dài
Cho quê hương bừng nắng mai
Hoa chanh, hoa bưởi, hoa nhài... hương thơm.
 
Ước gì ta làm cây đờn
Ngân lên khúc nhạc cho hồn phiêu du
Để quên đi những hận thù
Chỉ còn nghe tiếng mẹ ru ngọt ngào.
 
Ước gì ta được bay cao
Như chim Khổng Tước(*) liệng chao trên trời
Không còn phải sống ở nơi
Ao tù nước đọng tanh hôi kiếp người.
 
Ước gì, ước gì người ơi!
Câu thơ ta viết dưới trời nắng xuân
Câu thơ bay bổng tầng không
Chẳng còn gò ép nhạc, vần khô khan.
 
Câu thơ không biết dối gian
Câu thơ tô đẹp thế gian muôn mầu.
Câu thơ nối những nhịp cầu
Dòng sông trong mát dưới bầu trời quê.
 
Đầu Hè, một đêm không ngủ
..........

(*)- một loài chim quý ở phương Bắc,luôn mang đến sự may mắn
 
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa
(CTV Trang TT&BT Trường Sơn)

 
tin tức liên quan