"Cái kết đỏ" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 07:34 23/05/2022 Lượt xem: 176
CÁI KẾT ĐỎ
(Kính tặng đoàn thể thao VN tại Sae games 31)
 
Ngày cuối cùng
Của “Chiến dịch Sae Games”
Đoàn thể thao trên đấu trường bừng sáng
Bước thần tốc đích cuối cùng chiến thắng
Quốc ca Việt Nam trọng cử biết bao lần
 
Cơn lốc vàng sao bứt phá diệu kỳ
Những nữ hoàng điền kinh bỏ xa đối thủ
Những đô vật và những tay kiếm thủ…
Như Trưng Trắc, Yết Kiêu, Nguyễn Huệ hiện về
 
Việt Nam kiên cường
Nhưng mại mềm như cây lúa bờ tre
Lấy nhu thăng cương, chí nhân thay cường bạo
Trí thông minh và tinh thần sáng tạo
Từ trái bóng tròn đến quả tạ trăm cân
 
Trận cuối cùng
Như đại thắng mùa xuân
Trái bóng như được nhuộm từ màu cờ đỏ
Những chiến binh rồng vàng hóa bạch long sân cỏ
Bẻ gãy cánh đối phương buộc phải quy hàng
 
Vô địch rồi !
Giai điệu Sae games 31 đã ngân vang
‘”Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc’”
Chẳng kẻ nào ngăn nổi ta tiến bước
205 huy chương vàng dâng Tổ quốc mến yêu
 
Ta tự hào có 3 trận Bạch Đằng Giang
Có Thơ thần trên dòng Như Nguyệt
Có 3 lần quét giặc Nguyên giành non sông Đại Việt
Có đại cáo Bình Ngô và ta có Bác Hồ
 
Cái kết đêm nay bằng rực rỡ sao cờ
Cả đất nước nối vòng tay đón chào đội quân áo đỏ
Những cô gái “kim cương”, trai “rồng vàng” vượt qua giông tố
Đem vinh quang về cho TỔ QUỐC VIỆT NAM.


Hà Nội đêm 22/5/2022
CCB Nguyễn Việt Phát


tin tức liên quan