Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 10:23 17/07/2022 Lượt xem: 231
Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào



 
TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH
(Kính tặng Quân tình nguyện
Việt Nam giúp Lào F968 Anh hùng)

 
Vâng lời Bác dạy con đi!
Hy sinh gian khổ cũng vì non sông
Ông cha đã đổ máu hồng
Để hai đất Nước sống trong hòa bình.
 
Lời thề danh dự còn linh
Giúp Lào, chính bảo vệ mình vững tin
Bao nhiêu thế hệ giữ gìn
Nghĩa tình cao đẹp mãi in trong lòng.
 
Khó gì quyết chí cũng xong
Trái tim ấp ủ...một dòng máu tươi
Bát cơm chia sẻ phần người
Cọng rau bẻ nửa...vui cười bên nhau.
 
Chung tay tô đẹp sắc màu
Việt - Lào hai nước trước sau vẹn toàn
Anh em! Vui vẻ hân hoan
Sắt son bền vững kết đoàn muôn năm.

                      
 
NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
 
Nhiệm vụ quốc tế lớn lao!
Ngọt ngào hai tiếng Việt-Lào thủy chung
Núi sông một dải điệp trùng
Đội quân tình nguyện đi cùng tháng năm.
 
Bàn chân đạp núi! Núi bằng
Đá in dấu dép...trăng nằm bên anh
Nửa đời cơm vắt rừng xanh
Con sông, con suối trở thành bạn thân.
 
Đất Lào mưa nắng hành quân
Đến từng buôn bản giúp dân giữ làng
Đói cơm nhạt muối sẵn sàng
Nhiệm vụ quốc tế, vẻ vang nghĩa tình.
 
Hy sinh gian khổ quên mình
Để cho đất nước quang vinh khải hoàn
Nối vòng tay lớn kết đoàn
Việt-Lào hai nước hân hoan vui mừng.
 
Say trong ánh lửa bập bùng
Quân dân hai nước cùng chung một nhà
"Việt-Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long".

 
 

LÍNH TÌNH NGUYỆN
(Kính tặng đồng đội F968 Anh hùng
quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào)

 
Xa rồi! Đất "bạn" thân thương
Bao năm chiến đấu kiên cường nơi đây!
Buồn vui nhớ lại những ngày
Sa – La – Van, đó! Bom cày xới tung.
 
Máu đào thấm đất anh hùng
Xây lên tình nghĩa thủy chung vẹn toàn
Ngày nay đất nước khải hoàn
Vẫn còn đau đáu miên man nhớ rừng!
 
Chiến công tỏa sáng lẫy lừng
Nam Lào một thuở đón mừng quân sang
Lời thề đanh thép còn vang!
Trải qua gian khó tình càng đắm say.
 
Cùng nhau vun đắp mỗi ngày
Dựng xây tình nghĩa sau này xanh tươi
Mặc cho đạn nổ - bom rơi
Việt – Lào gắn kết ngàn đời thủy chung.

 
 

TIẾNG TRỐNG LĂM VÔNG
(Kính tặng đồng đội quân tình nguyện
Việt Nam giúp Lào F968 Anh hùng)

 
Bập bùng tiếng trống vỗ tay
Khèn vang tha thiết mê say gọi lời
Buôn làng rộn rã tiếng cười
Chắp tay, đưa mắt thay mời lăm vông.
 
Nhẹ nhàng đưa đẩy dáng công
Bước đi dè dặt chuyển vòng đổi bên
Nàng khen bộ đội múa mềm
Đẩy đưa nhịp bước, đôi bên cùng phòn.
 
Say sưa nhịp trống vỗ dòn
Vòng quanh đống lửa khuya dồn lăm tơi
Đu đưa thỏa sức người ơi
Tiếng ca giòn giã làm người đắm say.
 
Người về nhớ trở lại đây!
Vui trong tiếng nhạc, mê say điệu phòn
Đẩy đưa ánh mắt dỗi hờn
Chia tay lòng vẫn căng tròn lăm vông.

 
 
TÌNH NGHĨA THỦY CHUNG
(Kính tặng đồng đội Sư đoàn 968
quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào)

 
Hai mùa hết nắng lại mưa!
Cây rừng rậm rạp đong đưa cùng đường
Lính "tôi" một nắng hai sương
Truy lùng phục kích coi thường hiểm nguy.
 
Suối sông chằng chịt chảy đi
Rừng cao thác đổ...ầm ì ngày đêm
Đội quân tình nguyện thay phiên
Tuần tra canh gác giữ yên bản làng.
 
Cho dầu mưa gió phũ phàng
Tấm thân chẳng ấm, sẵn sàng hành quân
Ngày đêm cứ vậy xoay vần
Người ra đi mãi...thương thân người còn.
 
Nghĩ mà lòng dạ héo hon
Bạn bè ngã xuống...người còn xót xa
Mưa rừng nước lũ tối qua!
Cuốn theo đồng đội của ta...đi cùng.
 
Đậm đà tình nghĩa thủy chung
Tình sâu nghĩa nặng, thương cùng nỗi đau
Việt – Lào nặng nghĩa trước sau!
Máu đào nhuộm đỏ...sông sâu, núi rừng.

 
Thơ: Nguyễn Quốc Lập
-Thôn Đạo Tú – Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh

tin tức liên quan