Chùm thơ của hội viên Trường Sơn Đỗ Đức Yên, tại Vũng Tàu

Ngày đăng: 07:08 08/10/2022 Lượt xem: 193

MỘT TẤM LÒNG THÀNH
(Vắng mặt trong ngày vui, xin gửi vần thơ chúc mừng đồng đội)
 
Tôi không ra dự được rồi
Vợ đang nằm viện - tôi thời chân đau
Hẹn buổi gặp mặt lần sau
Vần thơ viết vội - gửi nhau thay quà
Trọn tình thời chiến trường xa
Vẫn đồng đội cũ - một nhà thủy chung
Quên sao củ sắn, măng rừng
Xẻ chia tấm áo, chăn mùng đắp chung
Ngày đêm bon đạn mịt mùng
Na Pan, Mìn vướng ta cùng trải qua
Biết bao nguy hiểm, khó khăn
Hôm nay gặp lại - má nhăn da mồi
Ôm nhau tay bắt, miệng cười
Năm mươi năm ấy một thời TRƯỜNG SƠN
 
HỎI nhau gia cảnh quê hương
Ai còn, ai mất người thương thế nào ?
Người kéo áo, người gọi chào
Tình quân thêm thắm - thủa nào TRƯỜNG SƠN
 
Hội trường vui nào, vui hơn
Đã nghe tiếng giục… mời cơm, tặng quà
Hôm nay gặp mặt "C" ta
Vần thơ Tôi gủi - thay hoa chúc mừng…

Đỗ Đức Yên

 
 

NĂM MƯƠI NĂM ẤY…
 
TÔI ra Hà Nội sớm nay
Ngỡ TRƯỜNG SƠN của những ngày năm xưa
Rừng già tiếng vượn nhặt thưa
Nghe chim khắc phục - nhắc trưa dặn chiều
Năm Chín ơi ! Bao thương yêu (*)
Bánh xe lăn suốt bao chiều mến thương
Mười năm sống ở TRƯỜNG SƠN
Mười năm sống với ngàn thương  vạn chờ
Sống mà ngỡ vẫn trong mơ
Ai còn, ai mất - bây giờ nơi đâu ?
NGẦM THÀ KHỐNG nơi vực sâu
Bom thù dội xuống trên đầu đêm đêm
Xe qua PHU NHÍCH bom rền
Vượt ngầm THA MÉ thì quên ngày về
Bom bi ,mìn vướng tứ bề
Tâm người lính chỉ hướng về MIỀN NAM
 ***
Lâu nay kẻ Bắc người Nam
Năm mươi năm ấy vô vàn nhớ mong
Phận người lính quá long đong
Tình Trung vẫn thủy - tâm trong tình người
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Năm mươi năm ấy - một thời TRƯỜNG SƠN…

Đỗ Đức Yên
(C50, ĐOÀN BỘ - ĐOÀN 559)

------------------------------------------------
(*) Năm Chín – Đoàn 559

tin tức liên quan