"Về giữa lòng đất mẹ" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 09:07 20/02/2023 Lượt xem: 653
         Nhân kỷ niệm 55 năm chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy toàn miền Nam xuân Mậu Thân 1968 - đoàn CCB cả nước (những người đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Huế) tổ chức về Huế dự lễ kỷ niệm. Trên đường đi, đoàn đã dừng lại đất lửa Quảng Trị, dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.
         Xin gửi nén hương lòng tới mảnh đất mà mình đã từng chiến đấu trong những năm đánh giặc - Bài thơ:
 
VỀ GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ
 
Ngày đầu xuân, cơn gió còn se lạnh
Chúng tôi về thăm lại chiến trường xưa
Trời Quảng Trị sau cơn mưa vừa tạnh
Đất thép bình yên, yên tĩnh đến không ngờ.
Sông vẫn đôi bờ, ôm lấy dòng Thạch Hãn
Bóng mẹ tìm con, soi bóng vợ tìm chồng
Xanh đến thế và trong đến thế
Lắng tận đáy lòng, bạc trắng nỗi chờ mong.
Đồng đội ơi, bao đứa còn đứa mất
Đừng hỏi đất này sao lắm mộ vô danh
Một nghĩa trang bạt ngàn trong đất
Dưới "nấm mồ chung" hương khói Cổ Thành.
Xin cây cỏ chớ vô tình tươi tốt
Sông kia đừng xiết xoáy đổi dòng
Móng những công trình xin đừng vô cảm
Dưới lớp lớp địa tầng, đồng đội chúng tôi đông.
Và hoa nữa, mỗi lần đua nhau nở
Ngát hương đời, cũng từ đất mà thơm
Bản nhạc du dương, cung thanh đừng réo rắt
Đêm ngoài kia, giao hưởng những linh hồn.
Xin tất cả, dẫu ngàn lần chưa đủ
Được hồi sinh từ máu đổ xương tàn
Hãy cúi xuống hôn vào lòng Đất Mẹ
Nơi những linh hồn yên nghỉ, gió mưa chan !

 

(Hình ảnh Huế 1968).


CCB Phạm Minh Tâm


tin tức liên quan