Thơ Hoàng Cẩm Thạch, Nghệ An

Ngày đăng: 08:20 18/03/2023 Lượt xem: 116
       Hoàng Cẩm Thạch: Bút danh: Bua Xon, Cẩm Thạch, Phương Phương Linh và nhiều bút danh khác. Hiện chị đang sống và sáng tác tại TP Vinh, Nghệ An (Nguyên Giảng viên trường Cao Đẳng sư phạm Nghệ An), chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc Việt Nam và là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An
       Nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã xuất bản: 13 tập thơ in riêng. Nhiều bài thơ in trong thơ tuyển, chọn, in chung, trên các tạp chí, đọc trên đài TƯ và địa phương. chị có 22 giải thưởng (1 giải xuất sắc, 1 giải C của Ban TGTW, 1 giải xuất sắc, 1B,1KK của Bộ Văn hóa; Giải C của bộ Công An. Giải thưởng Hồ Xuân Hương, Tạp chí sông Lam, của tỉnh Nghệ An vv). 160 bài thơ của Hồ Cẩm Tạch đã được các Nhạc sỹ phổ nhạc...
       Nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch vừa gửi về Trường Sơn chùm thơ của mình - Đây là lần đầu tiên chị tìm đến với Trường Sơn. Ban Biên tập Trường Sơn sẽ lần lượt giới thiệu những tác phẩm thơ của Hoàng Cẩm Thạch đến các đồng chí và bạn đọc.
       Xin trân trọng! 

Chân dung tác giả

ĐÁM CƯỚI Ở TRƯỜNG SƠN
 
Đán cưới em không có pháo hoa
Càng không có phù dâu phù rể
Giữa Trường Sơn vang rền bom đạn
Đồng đội mừng hai đứa nên duyên
 
Ngày ấy đâu chỉ có đạn bom
Chim vẫn hót rừng phong Lan vẫn nở
Hạnh phúc đến từ niềm vui nho nhỏ
Để hai đầu thương nhớ cháy khôn nguôi
 
Tình yêu anh như gió núi mây trời
Em dịu ngọt, Khe Ve* vẫn chảy
Lán thương binh bao lần bom cháy
Em lao mình cùng đồng đội cứu thương
 
Nhớ nôn nao đám cưới ở chiến trường
Cả hai họ chung màu xanh áo lính
Mặt trận kề bên tiếng bom tiếng súng
Hôn trường hầm vang tiếng vỗ tay reo…

Cẩm Thạch
---------------------------------------------
* Khe Ve : Một địa danh thuộc tỉnh Quảng Bình, đã đi vào lịch sử
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

MÀU XANH ÁO LÍNH
 
Em muốn anh để nguyên áo lính
Màu xanh không dễ có bao giờ
Khi chiến tranh màu xanh ra trận.
Lúc trở về hiền như cơn mưa
 
Nào ai biết rằng màu xanh ấy
Đã theo em đi suốt đời thơ
Từng ngây ngất bao người con gái
Cháy con tim tha thiết đợi chờ…
 
Rồi chiến tranh đi qua
Vẫn chiếc áo màu xanh trời đất
Và tình yêu không bao giờ tắt
Cứ y nguyên như tự bao giờ
 
Nắng xuân về gió nhẹ đong đưa
Người lính trẻ bước dài trong nắng
Cả mùa xuân ùa về hơi ấm
Phút giây thiêng năm tháng chuyển mùa…

Cẩm Thạch 
 
 

HAI MIỀN QUÊ
 
Bên kia dãy Trường Sơn
Đất nước Lào-Lạn Xạng *
Cùng nghe gà gáy sáng
Tiếng mõ trâu về chiều
 
Đường dốc đá cheo leo
Sườn Tây mưa trắng núi
Đêm đêm nghe mưa dội
Nhớ sườn Đông lửa thiêu
 
Dào dạt con sóng triều
Hay lòng ai thương nhớ
Biển đêm buồn trăn trở
Bạc đầu “phong tha lê “ **
 
Suối nhớ sông tìm về
Hoà chung dòng biển lớn
Như ai từng hò hẹn
Nên không buồn cách xa
 
Nhớ thương miền Chăm Pa
Nắng mưa Trường Sơn đợi
Đêm đêm Từ Qui gọi
Vọng cả hai miền quê
-----------------------------------------

* Lạn Xạng ( tiếng lào) Triệu Voi
** Phong Tha lê( Tiếng lào) Sóng biển


Hoàng Cẩm Thạch 
Đường Kim Đồng TP Vinh Nghệ An

Đ/T 0915770597
tin tức liên quan