“Bố ơi!” – Thơ vĩnh biệt cha của Nguyễn Thuỳ Vân – Con gái Hoạ sỹ Trường Sơn – Nguyễn Đức Dụ

Ngày đăng: 07:00 22/09/2023 Lượt xem: 347
“Bố ơi!” – Thơ vĩnh biệt cha của Nguyễn Thuỳ Vân –
Con gái Hoạ sỹ Trường Sơn – Nguyễn Đức Dụ
 
       Họa sĩ Trường Sơn Nguyễn Đức Dụ đã từ biệt cõi trần, từ biệt gia đình, từ biệt bạn bè đồng đội và người thân vào 9 giờ 15 phút sáng 21/9/2023 (tức ngày 7/8 Quý Mão). Trước sự mất mát không gì lớn hơn này – Chị Nguyễn Thuỳ Vân – con gái của Họa sĩ Nguyễn Đức Dụ đã quặn nấc viết và đọc vần thơ gửi đến người cha kính yêu của mình…
       Trường Sơn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
 
 
 
  

BỐ ƠI!
 
Hôm qua Bố Bố con con
Hôm nay con gọi Bố còn nghe không
Lúc nào cũng cháu với ông
Mà giờ nằm đó Bố không biết gì
Cả nhà khóc tiễn Bố đi
Về nơi xa ấy biệt ly hồng trần
Giờ thì tiếng gọi ơi Vân
Lấy cho hớp nước Bố cần cũng xa *
Bố rời khỏi chốn ta bà
Sinh, lão, bệnh, tử… vừa qua kiếp người
 
 
Những tranh bố vẽ để đời
Ghi lại ký ức ở nơi chiến trường
Với bao đồng đội thân thương
Vẹn nguyên trong bố, vấn vương một thời .
Chúng con xin hứa chắc lời
Giữ gìn để bố thảnh thơi ngậm cười
 
 
Con nhớ Bố lắm Bố ơi
Chắp tay kính lạy Bố nơi suối Vàng
Bố về đoàn tụ họ hàng
Quê hương, đồng đội, xóm làng bình yên
Từ nay Bố hết ưu phiền
Bố đi siêu thoát cõi tiên trên trời
Mắt con đẫm lệ tuôn rơi
Từ nay con đã đời đời mất CHA
 


tin tức liên quan