"Chiều thu" - Thơ: Đoàn thị Vịnh (Thu Vịnh)
Ngày đăng:
06:57 07/10/2023
Lượt xem:
162
CHIỀU THU
Có phải em ngốc nghếch
Đã đem lòng yêu anh
Có phải em ngờ nghệch
Giữa thu vàng mong manh
Thời gian trôi qua nhanh
Tuổi xuân đâu còn nữa
Thu lại về gõ cửa
Trái chín thơm đầu cành
Chỉ có tấm chân tình
Soi đường cho ta bước
Dù đường có gập gềnh
Khó khăn nào cũng vượt
Gió thu chiều nhẹ lướt
Qua lối nhỏ ngày xưa
Một mình em đếm bước
Sương giăng mành tiễn đưa
Bến cũ của ngày xưa
Chỉ còn trong ký ức
Mong manh giữa đời thực
Thoảng một chút thu yêu
Gửi gió với bao điều
Những nỗi niềm trăn trở
Hoàng hôn buông tím đỏ
Bước chân thu nhẹ nhàng
06/10/2023
Đoàn thị Vịnh (Thu Vịnh)
Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Yên Bái
tin tức liên quan