“Nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam” – Thơ: Vi Văn Định

Ngày đăng: 06:59 20/10/2023 Lượt xem: 175

20-10 CHÚC MỪNG
NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG

NHÂN 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LH PHỤ NỮ VIỆT NAM
--------------------

NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
(Bài thơ đăng trên Báo Phú Thọ cuối tuần – Số ra ngày 07 tháng 10 năm 2023 – Số Báo này đã được Báo Phú Thọ gửi 250 số về tặng Câu lạc bộ Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam nhân dịp Câu lạc bộ tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội)

 

Nữ chiến sỹ Trường Sơn
Những "Nhánh lan rừng" ngày ấy
Giữa đại ngàn Trường Sơn ngút ngàn là vậy
Trong đạn, trong bom, trong sốt rét mưa rừng

    
Nữ chiến sỹ Trường Sơn
Ngày ra đi lên đường cấm súng
Tuổi mười tám, đôi mươi không phút giây nao núng
Tổ quốc cần dâng hiến cả tuổi xuân.
 
Nữ chiến sỹ Trường Sơn
Bao cung đường cho những cuộc hành quân
Bao nhịp cầu vượt đèo, xẻ núi
Bao tấn hàng ra tiền phương lửa khói
"Mạch máu nóng" chiến trường không ngừng nghỉ ngày đêm.
 
Đất nước đã bình yên
Nữ chiến sỹ Trường Sơn trở về quê hương xứ sở
Ta trở về nơi tuổi thơ gắn bó
Về với quê nhà mảnh đất thân thương.
 
Những người nữ chiến sỹ Trường Sơn
Luôn tự hào với bạn bè đồng đội
Cuộc sống bộn bề cùng bao điều khó nói
Cái nghĩa, cái tình vẫn níu kéo bên nhau.
 
Nữ chiến sỹ Trường Sơn
Các chị đã giấu đi ngàn vạn nỗi đau
Những vết thương lòng tháng năm chưa lành lặn
Cả những nỗi niềm riêng tư sâu lắng
Để vượt lên sống ý nghĩa cho đời.
 
Nữ chiến sỹ Trường Sơn
Những đồng đội của tôi
Những "nhánh lan rừng" sắc hương ngày ấy
Vẫn vẹn nguyên giữa đời thường là vậy
Hãy vững vàng cùng "bản lĩnh Trường Sơn"./.
 

Phú Thọ, ngày 05/10/2023
Vi Văn Định
Trưởng Ban LL CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ

 

tin tức liên quan