"Quà cho em" - Thơ: Phạm Tuệ, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước

Ngày đăng: 07:34 04/03/2024 Lượt xem: 44

=======================================

QUÀ CHO EM
 
Bài thơ tình anh viết tặng riêng em
Khi hoàng hôn chìm dần vào bóng tối
Viết tên em trong tình tha thiết gọi
Ơi tiếng lòng ơi tiếng của tình yêu
 
Em ơi em quà mồng tám dẫu nhiều
Bởi yêu em anh muốn nhiều hơn thế
Muốn tặng em cả rộng dài trời bể
Tặng trái tim và cho chỉ em thôi
 
Tiếng yêu thương không dễ nói lên lời
Chỉ thời gian có hiểu điều em biết
Cái hơn cả mà chúng mình có được
Trái tim hồng và đầy ắp thương yêu
 
Anh yêu em hơn chính bản thân nhiều
Và ý thức nâng niu nhau từng bước
Luôn che trở sợ đường em gió ngược
Sợ bụi trần sợ lấm bước em yêu
 
Bản tình ca chúng mình viết mỗi chiều
Có sớm mai bình minh xôn xao nắng
Trong vòng tay trong không gian yên lặng
Trong tiếng lòng ta thổn thức gọi nhau
 
Bài thơ tình anh viết tặng em yêu
Đêm tháng ba ngoài trời xuân đã vãn
Tiếng côn trùng đi trong đêm gọi bạn
Trăng thượng tuần đã xuống phía trời tây
 
Đêm gác tình mùi hoa lá gọi bầy
Ngủ đi em và mơ nhiều yêu nhé
Nghĩ về em cho anh thêm mạnh mẽ
Tiếng thì thầm nghe trong tiếng xuân sang
 
Bài thơ tình anh đã viết từng đêm
Viết về em và những mùa xuân chín
Những chiều hoang ngả vào nhau lưu luyến
Ánh đèn khuya tự leo lắt lẻ loi
 
Góc công viên đã quen nết quen người
Đã trống vắng những chiều em không đến
Con phố nhỏ cơn mưa không ánh điện
Những kỷ niệm những chan chứa yêu thương
 
Thơ anh viết cho đôi má em hường
Và rạng rỡ nụ hôn trên môi thắm
Tình yêu ơi như mùa xuân tỏa nắng
Nếu em buồn anh sẽ chẳng vui đâu
 
Trời xe duyên cho hai đứa gặp nhau
Số tiền định nợ đâu từ kiếp trước
Nên yêu thương và rất nhiều mơ ước
Trên đất lành cây hạnh phúc đơm hoa
 
Ngày mai em ngày mồng tám tháng ba
Hoa hồng tươi anh tặng tình ngàn đóa
Nhưng em ơi tất cả là bé nhỏ
Cái vô cùng là đôi trái tim ta
 
Bên kia là bánh ngọt Socola
Tấm thiệp mừng những kỷ vật và hoa
Tặng em yêu đâu chỉ có là quà
Tặng riêng em cả trái tim anh nữa
 
Dậy đi em bình minh ta mở cửa
Anh đón em trong nắng mới tươi hồng
Tình yêu ơi sớm nay nhỏ vui không
Nụ hôn sớm cho tháng ba mồng tám.
 

Tháng 3/2024
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước

 
tin tức liên quan