Thơ hướng về ngày 8-3 của Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:54 07/03/2024 Lượt xem: 45
=======================================

Thơ hướng về ngày 8-3 của Phạm Huy Liệu
 
LỜI RU CỦA MẸ
(Thơ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3)

Ngọt ngào lời mẹ ru nôi
Cái cò cái vạc theo tôi lớn dần
Lớn từ cỏ nác cỏ lăn
Lớn từ đồng cạn khô cằn xác xơ

Để rồi từ sớm tinh mơ
Cánh cò của mẹ lờ mờ trong sương
Tóc huyền sao sớm mây vương
Quạt mo quạt cả đêm trường qua mau

Cái tôm cái tép đồng sâu
Nắng mưa đời mẹ dãi dầu có hay
Chẳng còn thon thả cổ tay
Đôi chân sần sạm khô gầy xương da

Nhọc nhằn mẹ quẩy tháng ba
Mênh mông tháng bẩy mưa sa trắng đồng
Thân gầy chống cả bão giông
Liêu xiêu dáng mẹ lưng còng đội mưa

Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Lời ru của mẹ gió đưa về giời
Ngược xuôi  khắp nẻo cuộc đời
“Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”


Phạm Huy Liệu

 
TIẾNG CON GỌI MẸ VẤP BỜ ĐẠI DƯƠNG

Tôi là một đứa con lai
Nơi Cô nhi viện chẳng ai người nhà
Môi dầy đen đúa màu da
Không cha không mẹ sao mà cực thay!

Thế rồi vận mệnh trong tay
Định cư bên Mỹ từ ngày còn thơ
Sống trong khắc khoải đợi chờ
Trong mơ giật thột mà ngơ ngẩn người

Việt Nam đất mẹ hiền ơi
Con tìm mẹ ở phương trời nào đây
Mười lần mừng hụt tội thay*
Bao giờ có được một ngày đoàn viên

Lậy trời Đức Phật thần tiên
Cho tôi được gặp mẹ hiền của tôi
Lớn rồi càng thấy đơn côi
Rằng ai đầy đoạ kiếp người trầm luân

Có hay mẫu tử tình thân
Giầu sang cũng mặc…tôi cần mẹ cơ
Bao lần đẫm lệ trong mơ
Tiếng con gọi mẹ vấp bờ đại dương!…
---------------------------------------------------------

* Năm 2010 Randy Trần Quốc Tuấn về Việt Nam đến Cô nhi viện thì xơ biết tung tích mẹ anh đã mất 2008.
Có 10 bà mẹ cho mình là mẹ của Randy nhưng 10 lần thử ADN đều không đúng...


Phạm Huy Liệu
Nguyên lính cao xạ Trường Sơn 1968
 
tin tức liên quan