“Vân Lĩnh - Niềm tự hào sáng mãi” – Thơ: Vi Văn Định

Ngày đăng: 07:05 14/07/2024 Lượt xem: 100
------------

VÂN LĨNH – NIỀM TỰ HÀO SÁNG MÃI
(Trân trọng kính tặng Đảng bộ và nhân dân xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ;
CBCNV các thế hệ nông trường chè Vân Lĩnh; Cán bộ, hội viên Hội TTTS - Đường HCM
và các đồng chí Nữ CSTS tỉnh Phú Thọ)

 
Về Vân Lĩnh thăm rừng chè đồi cọ
Dấu tích xưa nhắc nhớ mãi chốn này
Sư đoàn 305 ở tại nơi đây
"Đồi Chiêu Đãi" dựng xây Nông trường Quân đội(*).
 
Cả nước sục sôi - Miền Nam tiền tuyến gọi
Lớp lớp Thanh niên tuổi trẻ lên đường
"Xẻ dọc Trường Sơn" bao mất mát đau thương
Tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đi vào huyền thoại.
 
Lịch sử khắc ghi trang sử vàng chói lọi
Vân Lĩnh xưa - Nay vẫn theo Đảng kiên trung
Nông trường quốc doanh nối tiếp bước anh hùng
Con cháu Lạc Hồng xứng danh miền quê Đất Tổ.
 
Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân còn đó
Nông thôn mới tự hào sức sống vươn cao
Truyền thống quê hương rất đỗi tự hào
Ấm áp nghĩa tình hương chè Vân Lĩnh./.


(Tự hào miềm đất Tổ) 

Vân Lĩnh-Thanh Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Vi Văn Định
(Trưởng Ban LL CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ)

------------------------------------------------
 (*) Nông trường Quân đội (1958-1960) - Là tiền thân Nông trường Vân Lĩnh - nơi ghi dấu khởi phát những CBCS ưu tú tham gia Đoàn 559 - Tuyến hậu cần chiến lược Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ.
 
tin tức liên quan