Suối con gái... - Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 10:02 21/07/2024 Lượt xem: 52
      SUỐI CON GÁI *

       Kính tặng các cô gái TNXP Tây Trường Sơn


Máy bay quần nát đêm trường
Đèn gầm vẫn đủ nhìn đường xe đi

Tiếng OV… vọng ầm ì
Đèn đành phải tắt...để thì lộ ngay
Tầm nhìn chỉ độ sải tay
Vượt ngầm quả thật gay go to rồi!

Lấy mầu da trắng thân người
Làm cọc tiêu sống dẫn xe qua ngầm
Khắp nơi bom giội ầm ầm
Có em xe vẫn âm thầm vượt qua...

Bỗng tia chớp sáng chói lòa
Loạt bom hủy diệt... nát tan hết rồi
Rợn người máu thịt em trôi
Quờ tay như thấy đất trời nghiêng chao

Hồn trinh nữ hóa vì sao
Hóa thành bất tử hóa vào trong thơ
Kể từ độ ấy đến giờ
Thành “Suối Con Gái" mà ngơ ngẩn người!…

*Con suối tiểu đội nữ TNXP ở Tây Trường Sơn nơi các O phụ trách. Đêm ấy ngầm ngập sâu, nên các O đứng thành hàng làm cọc tiêu, do trời tối quá các O đã cởi áo lấy màu da trắng thân mình cho các anh vượt ngầm. Thì một loạt bom giội trúng, nên các O hi sinh hết...Sau này mọi người qua đây gọi là “Suối Con Gái”


     TRƯỜNG SƠN

Trường Sơn nay đẹp như mơ
Bồng bềnh mây trắng lững lờ nhẹ trôi
Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi
Nhớ bao trọng điểm một thời đã qua

Đâu cua chữ S chữ A
Đâu ngầm Tà Khống đâu là bản Đông
Dốc Hai Tám nhuốm máu hồng
Đâu ngầm sông Bạc mênh mông bom rền...

Những đâu chưa kịp biết tên
Cung đường quyết giữ mà quên thân mình
Trường Sơn nặng nghĩa, nặng tình
Biết bao đồng đội hy sinh nơi này...

Di hài còn ở đâu đây?
Bao phen đạn xới bom cày tan hoang
Bao người xương thịt nát tan
Hoá thân vào đất nuôi ngàn cây xanh

Linh hồn các chị các anh
Hoá thành bất tử...hoá thành Trường Sơn!


       ĐÓN BẠN

Bạn tôi nằm lại giữa Trường Sơn
Gần bản Đông... tỉnh Xa Va Na Khẹt
Giữa mùa khô nắng nung cháy khét
Gói ghém trong tăng võng vậy thôi…

Chiến tranh lùi xa thấy bồi hồi
Nhớ nhau quá... về chưa hỡi bạn?
Giữa Trường Sơn mưa bom bão đạn
Cái chết cận kề rất đỗi thương nhau

Trường Sơn nay dấu vết còn đâu
Nhớ chỗ mày nằm, có vài cục đá
Thế mà nay đi tìm tá hoả
Đã mấy ngày…may thấy đúng đây rồi!

Thịt xương đâu…sao toàn đất, mày ơi?
Nhói lòng, buốt lệ, cứ hoài hoài lăn 
Gói chỗ mày nằm, tao mang tất cả
Mày vào ba lô rồi cõng nhau về…

Rừng Trường Sơn lắm suối nhiều khe
Ra đường chính, cùng về hỡi bạn
Nước mắt mẹ giờ đây đã cạn
Khóc thương nhiều, mày có biết hay không?…


                          Phạm Huy Liệu
           Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559

tin tức liên quan