"Đêm Quảng Bình" - Thơ:Trịnh Ngọc Dự

Ngày đăng: 08:11 18/08/2024 Lượt xem: 52
ĐÊM QUẢNG BÌNH
(Trích trong tập THƠ VÀ TRƯỜNG CA tuyển chọn
của Nhà thơ Trịnh Ngọc Dự, Thanh Hóa)

 
Chị ôm con vào lòng,
                             chân đẩy võng đưa
Mưa dai dẳng khiến đêm càng tối mịt
Tiếng tàu bay tựa đám mây nặng trịch
lúc gần, lúc xa…
 
Nghe tiếng rú trên mái nhà
Chị giục đứa lớn xuống hầm,
                          căn hầm mở bên bậu cửa
Đứa nhỏ khóc trong cơn ngái ngủ
ngằn ngặt bên hông…
 
Tàu bay giặc lượn vòng
Chị lại giục con,
                   căn hầm đã xâm xấp nước
đêm thấm lạnh ngày đầu cơn rét
 
Bỗng tiếng pháo nổ giòn
Trận địa đầu cầu đạn lên lóe sáng
Lũ giặc vội quay đầu chuồn thẳng
 
Không gian lặng im
chỉ còn tiếng còi xe giục giã trong đêm
tiếng tăng rền không bao giờ dứt
tiếng pháo giặc từ biển lên tẻ ngắt
 
Khi ba mẹ con đã nằm trên chiếc võng
chị lại hát say sưa
một điệu hò miền Trung xứ sở!
 
T.N.D


tin tức liên quan