“Trường Sơn xanh nỗi nhớ” – Thơ: Võ Thanh Hùng

Ngày đăng: 09:25 12/09/2024 Lượt xem: 39
TRƯỜNG SƠN XANH NỖI NHỚ
                                         
Vào hầm che đạn cho nhau
Bát cơm chia nửa cơn đau chia cùng
Bàn chân lội suối băng rừng
Túi gạo* bọc gói vượt ghềnh sông sâu
 
Lửa rừng nhóm dấu đêm thâu
Quê hương nỗi nhớ khắc sâu bồi hồi
Chiến tranh nay đã qua rồi
Di tích còn lại giữa đồi nắng mưa
 
Trường Sơn khoác áo bụi mưa
Chìm vào nỗi nhớ năm xưa lại về
Chiến chinh thuở ấy bây giờ
Câu thơ mộc mạc mà chưa tới bờ.

Tháng 6 - 2024
Võ Thanh Hùng
Chi hội trưởng: CH TTTS TP Tuy Hoà T Phú Yên


tin tức liên quan