“Bố ở nơi đâu” – Thơ: Vũ Văn Quỳnh

Ngày đăng: 06:19 22/02/2025 Lượt xem: 512
BỐ Ở NƠI ĐÂU

Ngày chiến tranh bố ở nơi đâu
Người hậu phương, người tuyến đầu đánh Mỹ
Ngày ấy con còn bé tí
Theo mẹ đến trường theo mẹ về quê
Mẹ dặn con ngoan, thắng Mỹ bố về
Hai mẹ con đợi chờ trong im lặng
Rồi giặc Mỹ leo thang mẹ dẫn con sơ tán
Tổ ấm nhà mình san sẻ làm ba
Mẹ ở nhà con và bố đi xa
Công việc bộn bề hai vai mẹ gánh
Trong lòng mẹ nổi lo canh cánh
Bố ở chiến trường bom đạn ra sao
Con ở nơi sơ tán thế nào
Tóc mẹ bạc khi nào con không rõ
Con lớn lên chưa một lần gặp bố
Cứ ước ao mong ngóng đợi chờ
Có những lần con gặp bố trong mơ
Giống tấm ảnh hàng ngày con vẫn ngắm
Dép cao su, mũ tai bèo đẹp lắm
Con vui mừng gọi bố, bố ơi!
Bố nhìn con không nói một lời
Rồi lặng lẽ lui vào rừng vắng
Bỗng tỉnh giấc áo ướt đầm như tắm
Con nghẹ ngào gọi bố ở nơi đâu
Rồi một ngày rả rích mưa ngâu
Bố “trở về” trong tấm bằng Liệt sỹ
Ngày cả nước đón tin vui thắng Mỹ
Mẹ ôm con vào lòng, nén chặt nổi thương đau
Con nghẹn ngào giờ bố ở nơi đâu./.
 

Vũ Văn Quỳnh
Hội viên Trường Sơn tại TP Thanh Hóa


tin tức liên quan