“Họ vẫn còn hy sinh” – Thơ: Phạm Tuệ

Ngày đăng: 04:21 09/04/2025 Lượt xem: 25
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
HỌ VẪN CÒN HY SINH
(Nhân ngày Sài Gòn giải phóng)
 
Có những cuộc chia ly
Trước giờ người ra trận
Gửi lại chẳng mang gì
Chỉ tình yêu vương vấn
 
Cô Quân y tiền phương
Rưng rưng tiễn người đi
Phía ấy là mặt trận
Em sẽ đợi anh về
 
Ơi em người đồng đội
Họ bù đắp cho nhau
Hơn ngàn vạn chân lý
Khi cái chết kề đầu
 
Yêu nhau trong khói bom
Và sau bao trận đánh
Đồng đội họ vừa chôn
Không bài vị di ảnh
 
Chiến trường đầy khói lửa
Trong đạn lạc tên bay
Cô trao thân làm vợ
Cuộc sống tính từng ngày
 
Cái lý của chiến tranh
Và cô gái về quê
Đợi người từ mặt trận
Mãi chẳng thấy anh về
 
Chưa trầu cau làm vợ
Thằng con trai trông bố
Cũng là mối tình đầu
Người hy sinh nặng nợ
. . .
Mặt trận im tiếng súng
Người từ chiến trường về
Cờ chiến công vang bóng
Bước chân rợp đường quê
 
Bên đường cô gái ấy
Quân phục đã bạc màu
Tìm trong đoàn trở lại
Chẳng thấy người ấy đâu
 
Đất nước khải hoàn ca
Người yêu không trở lại
Thân gửi chiến trường xa
Để cuộc tình ngang trái
 
Cô chiến sĩ năm xưa
Những ngày em chờ đợi
Chẳng trách ai điều gì
Chỉ chiến tranh có lỗi
 
Chiến tranh dù có tội
Cũng đừng làm đau thêm
Để ngàn sau có lỗi
Với người ngã chiến trường
 
Những người lính trở lại
Còn đất nước quê hương
Cảm thông với đồng đội
Phận lính chiến má hường
 
Dù họ không còn nhau
Giọt máu đào còn đó
Những người suốt đời đau
Chồng cha nằm dưới cỏ
 
Chưa từng nhận đãi ngộ
Lại mang tiếng đục trong
Hỏi rằng người quá cố
Dưới đó có yên lòng...?
 

Bình Phước, ngày 5/4/2025
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước

 
tin tức liên quan