“Mãi nhớ ngày lịch sử - 30 tháng tư” – Thơ: Vũ Thanh Bình

Ngày đăng: 07:46 26/04/2025 Lượt xem: 268
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
MÃI NHỚ NGÀY LỊCH SỬ 30 THÁNG TƯ
 
Cuối tháng tư bầu trời trong xanh quá
Ve ngân nga gọi nắng Hạ phơi đều
Cánh Phượng hồng cũng đỏ rực từ lâu
Tóc bạc trắng trên mái đầu của mẹ
 
Tháng tư về mẹ nhìn bao lớp trẻ
Gợi trong lòng để mẹ nhớ về con
Năm mươi năm nỗi nhớ dạ héo mòn
Chỉ mong muốn con làm tròn nhiệm vụ
 
Mẹ còn nhớ ngày con ra nhập ngũ
Trước đoàn quân sao trên mũ rạng ngời
Dẫu hành quân cực khổ khắp mọi nơi
Thư vẫn gửi đều đặn lời thăm hỏi
 
Năm mươi năm mẹ trông chờ mòn mỏi
Mong con về ngực sáng chói Huân chương
Mà giờ đây mẹ tìm khắp nẻo đường
Chiều đứng đợi lòng vấn vương đầu ngõ
 
Ngày ba mươi tháng tư về nắng tỏ
Ngập niềm vui giữa cờ đỏ sao vàng
Máu cha ông đã nhuộm đất dọc ngang
Bao người mẹ hiến dâng hàng lệ khổ
 
Ơn Liệt sĩ vì non sông máu đổ
Để hôm nay đất nước được bình yên
Bắc Trung Nam một dải được nối liền
Niềm hạnh phúc ba miền chung nguyện ước./.
 

25/4/2025
Vũ Thanh Bình
ĐC: 968/22/4 đường Quang Trung TP Quảng Ngãi
SĐT: 0913499026

 
tin tức liên quan