Mùa Xuân trở dạ

Ngày đăng: 08:54 18/02/2026 Lượt xem: 2
MÙA XUÂN TRỞ DẠ

 
Mùa Xuân đang trở dạ
Trong từng nhịp tim mình
Mùi hương thơm rất lạ
Anh có nghe không anh ?
 
Đêm như từng giọt mật
Khao khát rót vào môi
Em ghì anh thật chặt
Nhưng ghì tim mình thôi !
 
Lời thì thầm trong ngực
Như sóng dội tuôn trào
Em nghiêng về phía sóng
Lại nghiêng về vực sâu.
 
Câu thơ này nhóm lửa
Nỗi nhớ về đơm hoa 
Mùa Xuân đang trở dạ
Xuân có thành đôi ta ?
 
Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan