Riêng ... Chùm thơ - 4 câu: Nguyễn Ngọc Hưng
RIÊNG
Đẹp nhã không khơi niềm ham muốn
Thơm nhu chẳng gợi ý khát thèm
Ví dầu hương sắc nhiều vô kể
Đâu có hoa nào sánh nổi em!
HƯƠNG XƯA
Áo sen người lượm mất rồi
Đầu đình ngơ ngác ai ngồi đợi ai
Ngậm ngùi gió trúc mưa mai
Hương xưa còn đọng một vài giọt thơm.
NGẠI NGẦN
Chỉ trời biết đất biết
Anh có yêu chút nào
Lòng em, em rõ nhất
Nhưng “cọc tìm trâu” sao?
NGHE
Đá nằm trong nắng nghe mưa
Trong cười nghe khóc, trong trưa nghe chiều
Đã nghe đen trắng đủ điều
Lẽ đâu phụ mẫu bỏ liều con dân?!
NẮNG
Có thể thấy từng hạt bụi
Cỗi cằn thương đất bão giông
Yêu người nắng không soi mói
Khẽ xoa cho ửng má hồng.
TỰ RU
Lỗi giờ sinh lỗi can chi
Mệnh thì bạc phếch số thì đen thui
Còn đu đưa nửa mạng cùi
Mắc hai đầu võng buồn - vui ơi à!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Nghĩa Hành - Quảng Ngãi