“Thảnh thơi” – Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền
THẢNH THƠI
Bình minh nắng thả ngoài hiên
Gió lùa khẽ gọi an nhiên ghé nhà
Ta ngồi pha ấm hồng trà
Mặc cho thế sự gần xa vội vàng
Chiều nghiêng bóng đổ đường làng
Cánh diều chao liệng mơ màng tầng không
Mặt ao gợn sóng bập bồng
Cá đùa mặt nước, lúa đồng trĩu bông
Tối về đốt ngọn đèn chong
Trăng treo đầu ngõ, trải lòng cùng mây
Mặc ai danh lợi đong đầy
Ta vui với chén trà này thoả mong
Cuộc đời muôn nẻo tây đông
Xế chiều dừng bước, thong dong giữa trời
Thảnh thơi một phút ấy thôi
Cũng là đã sống một đời đáng yêu
Sớm mai tỉnh giấc mơ kiều
Nghe chim ríu rít, nghe diều ngân nga
Thảnh thơi chẳng phải đâu xa
Là khi lòng đã nở hoa nghĩa tình
Nâng ly trà, mắt lung linh
Nhìn ra cái nắng bóng hình nước non
Hương đời bia đá lòng son
Kết tinh hoà quyện vẹn tròn nghĩa nhân.
Sáng 03/6/2026
Thiếu tướng Hoàng Kiền
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)