Chợ quê

Ngày đăng: 04:10 14/08/2017 Lượt xem: 550
CHỢ QUÊ 


Đất nghèo, chợ cóc, chợ quê, 
Bán mua cả những dãi dề sớm hôm. 
Tập tàng... Mớ tép, mớ tôm, 
Mồ hôi mặn cả miếng cơm cuối ngày. 

Đồng tiền lọt giữa bàn tay, 
Lận ra từ những chuỗi ngày gian lao. 
Chắt từ bãi mía, bờ ao...
Chợ quê, đổi những khát khao ngày thường. 
Mân mê cọng muống mà thương, 
Rưng rưng, xót cả chặng đường đã qua.
Chợ nghèo, bánh đúc, bánh đa...
Khoai chưa đến vụ, quả cà còn non.
Mìếng quà gói để phần con,
Ước mơ đâu cứ mỏi mòn... Ước mơ. 


                 Ban Lưu
 
tin tức liên quan