Viếng đồng đội - Quách Anh Chi

Ngày đăng: 10:27 22/08/2017 Lượt xem: 1.406
VIẾNG ĐỒNG ĐỘI

Quách Anh Chi
CS TS Sư đoàn 565

(Cám tác theo ảnh của bác Quốc Huy, Trung ương Hội TTTS- ĐHCM VN)

Tháng bẩy rồi chúng tôi lại về thăm
Nơi mảnh đất anh chị nằm ở lại
Cùng nắng gió mưa tuôn năm tháng mãi
Lúc chiến tranh hăng hái tuổi trăng tròn
Chẳng ngại ngùng lửa đạn vẫn bon bon
Dù thương tích một hơi mòn cũng đánh
Người ngã xuống ai còn không khỏe mạnh
Khiếm khuyết thân những mảnh đạn trong ngươi
Giải phóng rồi Nam Bắc đẹp xinh tươi
Chúng tôi nhớ không nguôi người đồng đội
Nằm ẩn lại nghĩa trang chung một mối
Đoàn Trương Sơn cả khối xếp thẳng hàng
Chúng tôi về kính cẩn thắp nén nhang
Lời cầu khấn trên thiên đàng nghe rõ
Tiếng kêu gọi từng tên sao không, có !
Đồng chí ơi ! Nghe tiếng gió rì rào.
Cây nghiêng cành tiếng vi vút trên cao
Đồng đội hỡi yên nằm nào chiến sĩ
Tháng bẩy đến chúng tôi ngàn suy nghĩ
Phải viếng thăm nơi an nghỉ lính mình.
Ninh Bình, 20-7-2017
 

tin tức liên quan