Trước cửa chùa Tam Thanh - Nguyễn Đức Bình

Ngày đăng: 09:10 02/11/2017 Lượt xem: 636
 
 TRƯỚC CỬA CHÙA TAM THANH 
                                                            Gửi MH

Nâng khăn vái trước cửa chùa
Với tay trả Phật lá bùa còn thơm 
Rùng mình gió lạnh LẠNG SƠN 
Nhìn lên sương trắng bay vờn VỌNG PHU 
Vì chưng vụng dại đường tu 
Nửa đời đi mãi mây mù chưa tan 
Mấy lần tắm suối giải oan 
Tin là như thế . Nhưng toàn viển vông 
KỲ CÙNG nước chửa kịp trong 
Đã ngầu máu đỏ ngập dòng sông xanh 
Em về lễ động TAM THANH 
Phật trên tam bảo chưa lành vết thương*
Khói mìn từng quyện khói hương 
Đạn TẦU loang lổ trên tường năm xưa
Đời còn lắm nắng nhiều mưa 
Ải CHI LĂNG ** núi như vừa mọc rêu !

                                   Hà Nam 27.10.2017 
                                          ĐỨC BÌNH
___________________

*Cuộc chiến tranh xâm lược biên giới nước ta năm 1979 của Trung Quốc giặc đã dùng mìn phá ĐỘNG TAM THANH 
**Ngày25.12.1427 tướng LIỄU THĂNG của Tầu đã bị quân ta là LÊ SÁT chém đầu tại ẢI CHI LĂNG thuộc xã CHI LĂNG , huyện CHI LĂNG , tỉnh LẠNG SƠN .

Description: Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Description: Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Description: Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
 




tin tức liên quan