Biển Đông - Thơ Kiều Văn Khải

Ngày đăng: 09:22 03/11/2017 Lượt xem: 1.154
BIỂN ĐÔNG 
 
Láng giềng bạn với Trung Hoa 
Câu ca môi hở, lạnh ta rét người 
Nói ra ngẫm lại nực cười 
Em là bốn tốt, anh mười sáu son 
Đất nhà sông núi liền non 
Lân bang kẻ trộm, ngủ ngon sao đành 
Bao lần sang cướp tan tành 
Thăng Long xác giặc chất thành Đống Đa
Chương Dương, Hàm Tử đâu xa
Bạch Đằng cọc đó, vấp va cả phường 
Phòng lưu nhất mực đế vương 
Mượn thầy bài mới, vẽ phương lưỡi bò 
Thật đồ nhai lại đầu to 
Lòng tham biển đảo còn thò đầu ra 
Giàn thăm * tàu liếm Hoàng Sa 
Gang mồm nói láo, ao nhà chúng bay 
Thật đồ vô học chẳng hay 
Việt Nam Quốc tế, sử nay đang dùng 
Thế Giới cùng tiếng nói chung 
Việt Nam là của Anh hùng nước Nam. 
 
                          Kiều văn Khải 
                Hội viên CLB Thơ Trường Sơn 
                      huyện Thạch Thất, Hà Nội 

 

tin tức liên quan