Thầy giáo một chân

Ngày đăng: 08:05 04/11/2017 Lượt xem: 1.232

Thầy giáo một chân


(Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam )


Đường quê in dấu chân tròn 
Thầy xưa, Trường cũ lòng còn vấn vương 
Thầy ngồi lau tấm huân chương 
Là bộ Quân phục nếp, đường thẳng ngay 
Hàng năm cứ đến ngày này 
Cùng ngày nhà Giáo, Thầy thay mặc vào 
Tuổi xuân vương đất chiến hào 
Tình yêu là ánh trăng, sao bìa rừng 
Một thời tả đột ,hữu xung 
Một thời đói khát, rau rừng thay cơm 
Tử sinh trên dãy Trường Sơn 
Mưa bom, bão đạn chẳng sờn chí trai 
Thương binh Thầy trở về đây 
Lại lo sự nghiệp mê say trồng người 
Trò ngoan, học giỏi Thầy vui 
Là niềm hạnh phúc , cuộc đời ban cho 
Hai chân còn lại một "giò" 
Chẳng hờn khi đứng, không lo lúc ngồi 
Mái đầu, bụi phấn vương rơi 
Thầy là người Lính, sáng ngời ánh sao. 
                 

                  Tháng 11 năm 2017 
                     
                     Phạm Trung Lập
            (  Hội viên CLB Thơ Trường Sơn 
                Huyện Thạch Thất - Hà Nội)
tin tức liên quan