Giới thiệu Trang thơ: " Những vần thơ và người lính"

Ngày đăng: 07:38 13/11/2017 Lượt xem: 2.439
GIỚI THIỆU VỀ TRANG THƠ
“ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH ”

 
 
         Bằng lòng nhiệt huyết và đam mê thơ cùng với những vương vấn về những kỷ niệm một thời thanh xuân đi mở đường… - Một thời gian khổ mà hào hùng giữa đại ngàn Trường Sơn - con đường huyền thoại đã đi vào lịch sử đất nước… Mặc dù đang làm ăn sinh sống tại nước Nga nhưng Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 Lê Thị Bích ( Bút danh Bích Ngọc ) đã có ý tưởng mở một trang thơ. Cùng với sự tham gia “cố vấn” của Phạm Sinh - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 - Trang thơ mang tên “ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH ” vừa được ra đời.
Thật thú vị cũng ngay trong thời khắc phôi thai ý tưởng trên thì với một tình tiết “rất thơ” khi mà Bích Ngọc chia sẻ niềm mong của mình trên trang facebook rằng:
 
Ta về nối những vần thơ 
Chung tay vun đắp giấc mơ tuyệt vời 
Sẻ chia câu hát nụ cười 
Thêm yêu cuộc sống cho đời nở hoa
Trang thơ là một món quà 
Động viên khích lệ xóa nhòa thương đau 
Vần thơ người lính trước sau 
Thủy chung son sắt đượm màu áo xanh .
 
         Và chỉ trong một khoảng thời gian chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi Bích Ngọc chia sẻ đôi vần trên thì đã phát sinh những vần nối như sau:
Như con chim sẻ chuyền cành
Mỗi bạn một ...Tứ... màu xanh hiện về.
Rằng mình đang ở bên quê
Chung tay cùng bạn “vô” đề... màu xanh...

Lê Thuần

Trang thơ là những nhịp cầu 
Gắn tình bè bạn hai đầu Quê hương 
Xa xôi muôn nẻo dặm trường 
Vần thơ người lính mở đường kết giao ...

Lê Thị Bích

Ơ kìa như mới hôm nào
Trường Sơn lửa cháy, bom gào hiểm nguy
Vần thơ nâng bước ta đi…
Nay đời thường vẫn khắc ghi nghĩa tình
Thơ chắp cánh cho chúng mình
Nâng niu Truyền thống quang vinh một thời
Sắc áo xanh mến yêu ơi!
Ùa vào tôi cả khoảng trời… Trường Sơn.
 
Phạm Sinh

 
         Và cho đến giờ này - Trong một khoảng thời gian chưa đầy một tuần lễ - Trang “ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH ” đã có 86 thành viên tham gia nhóm, với cả gần trăm tác phẩm gửi vào. Tâm tư của những người quản trị trang thơ và các hội viên đều muốn: Tham gia vào Trang thơ này như một sân chơi bổ ích Để mọi người yêu thơ hội tụ cùng giao lưu, học hỏi và sẻ chia với nhau những nỗi niềm, những tâm tư...trong cuộc sống thường ngày và hoài niệm về một thời đã qua…và những tác phẩm gửi vào sẽ được các tác giả trong và ngoài hội tham gia bình, họa…
         Có một điều thật ý nghĩa là tất cả những người sáng lập trang thơ và cả những lớp lớp hội viên đang gia nhập cũng mong muốn Trang thơ của mình sẽ tuyển chọn những tác phẩm phù hợp để gửi về “góp vốn” với Chuyên mục “Thơ văn hội viên” của Trang Thông tin Trường Sơn bởi lẽ tất cả họ đều rất yêu mến Trường Sơn…
         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn một số bài thơ lấy từ “ NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH ”.
 
  ĐÃ BAO GIỜ

Đã bao giờ em trở lại Trường Sơn
Tim dấu chân một thời xuyên rừng núi
Bước quân hành gian nan không mệt mỏi
Cả suối đèo còn in dấu chân anh

Đã bao giờ em trở lại rừng xanh
Để thưởng thức muỗi rừng châm, vắt đốt
Tiếng thú rừng xa xa kêu từng đợt
Tiếng đùng đoàng đạn bom giặc còn vương

Đã bao giờ em thăm lại con đường
Những đoàn xe đêm ngày ra trận mạc
Những cô gái xung phong cùng tiếng hát
Trận đánh mở đường......mãi mãi còn đây

Đã bao giờ em thăm lại nơi này
Quê hương mình nay trên đà đổi mới
Những đường phố, ngôi nhà cao vời vợi
Cánh đồng dài bát ngát bội mùa thu.

Con sông quê vẫn vọng tiếng hát ru
Cánh diều sáo ngân nga đêm thanh vắng
Tiếng chuông chùa đang đổ hồi vang vọng
Một khoảng bình yên vui lắm em ơi.


Tháng 11 năm 2017
Đỗ Thế Hưng

 
 
 
  TRƯỜNG SƠN NHỚ MÃI

Chập trùng đồi núi Trường Sơn 
Bước chân người lính sói mòn đá xanh 
Đường xa rộn bước quân hành 
Mũ sao lấp lánh theo anh lên đường

Xuân xưa mình ở chiến trường 
Bom rơi đạn nổ coi thường gian nguy 
Trèo đèo lội suối quản gì 
Băng rừng xẻ núi quân đi đêm ngày

Thời gian thấm thoát đến nay 
Bốn mươi năm chẵn tim này chưa phai 
Trường sơn in bóng người trai 
Nhớ người năm ấy hẹn mai chưa về .


Macxcova 9/11/2017
Bích Ngọc
 
 
 
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN 
(Kính tặng CCB Trường Sơn một thời hoa lửa)

Sau ngày trở lại với quê hương 
Vẫn nhớ như in chuyện chiến trường
Những buổi mưa dầm trên dốc đá
Bao lần nắng đổ dưới đèo sương
Bom thù dội xuống không rời chốt
Đạn giặc cày lên vẫn bám đường
San hố bắc cầu cho xe tiến
Quân hành thẳng hướng đến tiền phương.


Đà Nẵng 9/11/17
Hà Trần
 
 
 
THƯƠNG LẮM MỘT MÙA MƯA
(Thân tặng những đồng đội F384)
 
Nhớ vô cùng thủa ấy với Trường Sơn.
Tình đồng đội bao lần chưa nói hết.
Những mùa nắng chang, những mùa giá rét.
Cơn sốt rừng tái mét những bờ môi.

Doanh trại đóng quân ven suối ven đồi.
Nhà tạm bợ chỉ rồi tranh với nứa.
Những trận mưa rừng ,thức đêm không ngủ.
Đuôi tranh cùn nhà dột mấy mùa qua.

Mỗi chúng mình con đủ mọi quê nhà.
Gom góp lại sống gọi là đồng đội.
Chia gian khổ chung tiếng cười tiếng nói 
Rau muống ,măng rừng bữa đói bữa no.

Những chiếc cầu Bắc qua suối cam go,
Đơn vị bạn ngày đêm lo thông tuyến .
Cả cung đường cùng hướng về trọng điểm.
Mong một ngày trọn vẹn nối bờ vui.

Từ Ka Ky vào Đồng Hến xa xôi.
Mỗi mét đường đi bồi hồi kỷ niệm.
Tình đồng đội bao năm rồi thương mến.
Vẫn còn hằn lưu luyến chẳng tàn phai.

Anh nhớ em da diết những năm dài!
Nơi chút tình yêu một thời ở lính .
Thương lắm mùa mưa trời se se lạnh. 
Bếp lửa chiều ta sóng sánh tay đan.


6/11/2017
Tiều Dâng 

tin tức liên quan