" Nhà giáo" - Thơ Phạm Văn Việt - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:55 17/11/2017 Lượt xem: 614
         

         Phạm Văn Việt - Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước anh gắn bó với Trường Sơn - Con đường mang tên Bác… Rồi vẫn với nghiệp binh anh đã học tập và phấn đấu trở thành một giảng viên có nhiều năm công tác tại Học viện Quốc phòng . Bao hoài niệm một thời lửa đạn; một thời đứng trên bục giảng… Hôm nay nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) Phạm Văn Việt đã trải lòng mình với đôi vần thơ hướng về ngày kỷ niệm của một “cái nghề” rất đáng tôn vinh ấy.
         Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 

Chân dung tác giả

 
 
NHÀ GIÁO

Cả đời rút ruột thành tơ
Dệt lên tấm thảm ước mơ của người
Nhặt từng hạt nắng hồng tươi
Luyện thành gương sáng mọi người cùng soi
Cả đời gọi sóng ngoài khơi
Lọc âm thanh ghép thành lời ca chung
Cả đời gom gió trên đồng
Quạt cho người đỡ nắng nồng trời oi
Cả đời sáng tạo con người
Vinh quang mà cũng thiệt thòi lắm thay
Nhưng không tính toán mảy may
Trái tim nhân hậu vẫn đầy niềm vui
Sống thanh bạch suốt cả đời
Như vầng trăng tỏ giữa trời nhiều mây.
Tiếc cho ai đến lúc này
Chưa một lần được “Chào Thầy”, “Chào Cô”!



Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan