" Gom những vần thơ vọng về Thạch Hãn" - Thơ nhiều tác giả

Ngày đăng: 09:22 15/12/2017 Lượt xem: 4.930


GOM NHỮNG VẦN THƠ VỌNG VỀ THẠCH HÃN
( NHIỀU TÁC GIẢ )
 
 



THÁNG BẢY VỀ

Có một dòng sông
mùa hè đỏ lửa...
Tháng năm đi qua vẫn chất chứa trong lòng
Bao người còn nằm lại ở đáy sông...

Tháng bảy về lòng ai cũng cuộn dâng
Có nỗi đau...có nỗi buồn không tả
Chiến tranh đi qua ....
Dòng sông bây giờ yên ả
Đâu có ngờ ...còn sóng ở đáy sông

Tháng bảy về rực rỡ hoa đăng
Thạch Hãn ơi một thời loang máu đỏ
Bao người lính đã yên nằm dưới đó
Thuyền đi về xin chèo nhẹ ai ơi....
 
Trần Xuân Hà






TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI

Quảng Trị một thời đỏ lửa
Bom giặc trút xuống liên hồi
Đồng đội thịt nát xương rơi
Dồn lại đắp cao Thành Cổ

Ai đã một lần đến đó
Ai qua Thạch hãn ngắm bờ
Ai về Tri Bưu, Ái Tử...
Để cùng viết tiếp câu thơ

Hãy gửi một nén nhang thơm
Một bông hoa tươi đồng nội
Một sự nghẹn ngào khó nói
Tri ân đồng đội năm xưa.
 

Đỗ Thế Hưng




 
  CÓ MỘT DÒNG SÔNG

Có một dòng sông
Năm tháng vẫn đầy vơi
Nhưng tháng Bảy lại đỏ trào nỗi nhớ
Sông thương nhớ ai mà lòng sâu nức nở
Hoa buồn trôi hương chưa cháy đã tàn
Có một dòng sông
Như dòng lệ ắp tràn
Mặn thắt lòng ai xuôi ngược
Cát đáy sông trộn cốt ngàn lính trẻ
Xin mang về xây thành cổ giữa lòng ta
Có một dòng sông 
Đẫm vọng khúc tráng ca
Những nốt nhạc rơi vào lòng sâu tê buốt
Trời Thạch Hãn soi vào sông xanh suốt 
Cỏ đôi bờ ướt lạnh nỗi người ơi…
Có một dòng sông
Như thế, vẫn chảy xuôi
Nhận hết về mình bao lở bồi thác lũ
Để đêm ru những linh hồn không ngủ
Gió ngàn năm thổi mãi khúc sông này./.


Nguyễn Việt Phát
 
THẠCH HÃN ƠI!

Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây
Tưởng nhớ lại tám mốt ngày đêm khói lửa
Tìm các anh nhưng chẳng còn thấy nữa…
Mặt sông ánh hồng màu lửa - Máu các anh 

Thạch Hãn ơi! - đôi bờ những mầm xanh 
Nó mọc lên từ cốt nhục các anh có phải?
Cây và sóng sông cứ rì rào reo mãi
Nơi mà các anh nằm lại dưới lòng sông

Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Các anh đấy - Đồng đội chúng tôi đấy
Thương nhớ các anh cùng về đây tưởng niệm
Thả hoa đăng trên gương mặt của sông

Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Đừng để hoa đăng trôi ra biển nhé
Cứ vòng lượn dọc ngang sông nhè nhẹ
Đừng rời xa nơi đất mẹ các anh nằm

Thạnh Hãn ơi! Sông có cách nào không?
Khỏa xốp nước lên cho khói hương bay xuống 
Để phần mồ đáy sông các anh tận hưởng
Nghĩa cử tri ân của đồng đội hôm nay

Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây
Viếng đồng đội mình hy sinh vì Tổ quốc 
Nguyện trước các anh chúng tôi luôn vững bước
Bảo vệ, dựng xây đất nước mãi thanh bình

Thỏa niềm mong của người đã hy sinh…


Phạm sinh
 
Tám mốt ngày đêm dòng sông Thạch Hãn
Máu các Anh nhuộm đỏ khúc sông này
Bao nhớ thương đau sót cứ vơi đầy
Mãi nghẹn ngào qua bài thơ Anh viết...

Lời thơ...Anh ơi... làm sao nói hết
“Những nốt nhạc rơi vào lòng sâu tê buốt
Trời Thạch Hãn soi vào sông xanh suốt”
Đọc thơ rồi ... khóe mắt mãi rưng rưng.

 
Kim Hương
 
Cùng qua sông vào thành Quảng Trị
Đêm bến sông Thạch Hãn nặng câu thề
Có thể sáng mai anh sẽ không về
Bởi anh giữ lời thề non nước
Anh đã nguyện tiến lên phía trước
Dù ngày mai ngã gục dưới cờ
Cửa Việt ơi! Anh đã thầm mơ
Ngày giải phóng, cảng nối liền bốn biển
Ai đã qua và ai sẽ đến
Chẳng thể quên dòng Thạch Hãn anh hùng
Quảng Trị ơi miền cát trắng kiên trung
Dải đất hẹp, nhiều nghĩa trang đồng đội
Cát nóng bỏng nghe gió Lào mãi thổi
Mảnh đất thiêng tiếng vọng gọi ta về.

 
Hoàng Đại Nhân
 
DÒNG SÔNG LỊCH SỬ

Em trở về thăm lại chiến trường xưa
Nơi dòng sông đã đi vào lịch sử
Nơi 81 ngày đêm chìm trong khói lửa
Nơi bi hùng đất nước hóa thành thơ.

Em trở về...thăm lại chuyến đò đưa
Của đoàn quân đang vượt sông ra trận
Của đoàn quân...đang ào ào rẽ sóng
Mãi không về...mãi mãi tuổi hai mươi.

Dưới đáy sông...vang lời ca hùng tráng
Ai qua nơi này xin nhẹ mái chèo khua...
Để linh hồn các anh bình yên nơi ấy
Gió chiều buồn...ru giấc mộng ngàn thu.

Chiều nay đứng trước dòng sông Thạch Hãn
Nén nhang lòng...thương nhớ lại rưng rưng...

 
Hiền Nguyễn
tin tức liên quan